Lẩu Nhật Shabu ya

#shabuya #lẩu_nhật Địa chỉ : Shabu Ya Aeon Bình Tân Shabu Ya Sc VivoCity Shabu Ya Van Hanh Mall Shabu Crescent Mall Hôm mình đi là chi nhánh Shabu vạn hạnh mall ạ -VỀ ĐỒ ĂN: Đồ ăn thì có ba chỉ bò , heo , gà cho mức giá 129k (chưa VAT) và sẽ có thêm bạch tuột với tôm cho mức giá 198k (chưa VAT). Món hết có thể order thêm thoải mái ạ, thời gian nhân viên đem khay mới ra cũng khá nhanh nè Đồ ăn ở đây khá ngon và tươi nữa. Bò mềm không quá mỡ, hải sản thì tươi quá tươi luôn ạ:)) Ăn hoài mà không ngán luôn. Nước lẩu thì mình order 1 ngăn cay (tomyum) và 1 ngăn không cay (shabu). Nước lẩu Shabu thì ngọt thanh và có mùi thơm nhẹ, mang vị đặc trưng Nước lẩu Tomyum thì quá tuyệt vời. Nó thật sự không quá cay như mình nghĩ. Bản thân mình ăn cay rất là kém, nhưng khi ăn thì nước lẩu Tomyum ở Shabu thì bị nghiện mất tiêu:)) Rau, nấm ăn kèm trên line nhiều loại lắm luôn nè. Ngoài ra còn có cá viên, xúc xích, trứng gà...tất cả đều tươi ngon không nhé Và có cơm cà ri nhật, mì, bún... Tráng miệng gồm nước , kem (vị socola và matcha), bánh plan , trái cây, chè, rau câu... Muốn ăn bao nhiêu thì châm thêm bấy nhiêu nè:)) Chè ở đây ngon quá trời luôn. Bữa mình ăn là chè đậu đỏ sương sáo. Chè không quá ngọt, đặc biệt đậu đỏ nấu chín tới, thật sự rất phù hợp với đứa thích ăn đậu đỏ như mình lắm ạ. - VỀ KHÔNG GIAN QUÁN: quán không quá lớn nhưng cũng được khá nhiều bàn khách. Không gian được trang trí theo kiểu Nhật nên vô cùng ấm cúng. Tuy quán có đông, nhưng không quá ồn ào. - VỀ NHÂN VIÊN: anh quản lý đến phục vụ cũng khá là nhiệt tình. Nhưng không biết vì sao mình có cảm giác các bạn nam ở đây phục vụ tốt hơn các ban nữ (chỉ là cảm nhận riêng của mình) :)) Cuối cùng, mình chỉ có 1 điểm "trừ " cho quán là quán quá đông:)) nên đôi lúc đợi bàn hơi bị mòn mỏi ạ:))
người yêu thích