Lẩu li ở đây cũng ổn áp lắm đó đa!
Chào mọi người, đây là bài viết cảm nhận lần đầu ăn lẩu li của mình ở Family Mart chi nhánh Dĩ An.
Nhân ngày nhỏ bạn bị bồ đá, mình quyết định làm một điều gì đó ý nghĩa chưa từng làm.... như là đi ăn lẩu li. 😘
Địa chỉ: chắc không cần ghi rõ vì ở thành phố Dĩ An á, có mỗi cái thôi nên search là nó.
Đánh giá: 6,5/10 (chủ quan nha)
Được bán theo combo hoặc gọi lẻ theo thành phần. Combo thì có 2 cái ( khuyến khích gọi lẻ cho ngon)
Giá: combo thì 20-30k còn gọi riêng thì gọi gì tính tiền đó (combo thường có gói khuyến mãi với nước)
Điểm cộng:
+ Nước dùng: hơi the nhẹ vị xả và một số thành phần khác. Nước dùng này thì không phải ngon xuất sắc nhưng mà dùng khá là ok3.
+ Bún: bún bự sợi mà đặc biệt cái chỗ này nó không bị chua, còn dai dai nữa.
+ Toping: đa dạng từ A tới Á. Mọi người nên ăn thử thanh cua với cá hồi viên nha vì 2 cái đó thấy vị đặc biệt á.
+ Ly giấy: có lớp xốp cầm không nóng.
+ Staff: vui vẻ, thân thiện, một vài người nhìn rất giống đồ ăn, vì nhìn ngon =))
Điểm trừ:
- Mang khăn giấy theo chứ cả cái cửa hàng bán đồ ăn nhưng không tặng kèm khăn giấy cho bất cứ món đồ ăn nào!
- Thu ngân: khách vô đông sẽ bị cuống sau đó tính nhầm bill, rõ ràng đã confirm xoá cái “ bắp khúc” nhưng vẫn tính.
- Bảo vệ: chắc mỗi chi nhánh này nói chuyện nghe gắt gỏng.
- Không có toilet :v này cũng không hẳn là điểm trừ
mà bất tiện ghê.
Không biết trải nghiệm của mn có giống vậy hông?
(Nếu bài được duyệt thì bill mình sẽ cmt ở dưới mấy bạn tham khảo thử nha)
người yêu thích


