Lâu lâu mát trời qua phú mỹ hưng quận 7 ăn há cảo Hàn Quốc.

Mình thì không thích ăn há cảo hàn quốc lắm nhưng quán này làm khá ngon, đặc biệt là vỏ há cảo rất mềm, dai và thơm. Mình ăn thử 2 loại há cảo là nhân thịt và nhân tôm thì thích nhân tôm hơn, tôm rất tươi và to, còn nhân thịt cũng ngon, nhưng bánh hơi to nên ăn nhanh ngán. Còn bánh bao thì nhân bình thường, chủ yếu là thịt và hành boaro, nhưng vỏ cực thích luôn, vỏ mềm, thơm, và rất xốp. Bạn nào ăn món này là kg phải cầm tay, mà lấy 1 cái đũa xiên qua bánh mới đúng điệu nhé. Giá nhìn hơi mắc, nhưng bánh to, thịt nhiều nên mau ngán. 2 bạn đi kêu 2 phần là ăn lưng lửng bụng rồi. Mình kêu phần bánh tôm và bánh bao hết 125k Chú chủ quán người hq rất hiền và hiếu khách. Chấm điểm 8/10. Bạn nào đi đường Nguyễn Văn Linh rẽ Bùi Bằng Đoàn vào, ngó phía tay trái có bar club Hoàng Triều cái thứ 2, thì rẽ vào hẻm đó, quán nằm ngay phía sau Hoàng Triều. Có cái xe hấp bánh trước cửa. Bán từ 9h sáng đến 9h tối. Có menu tiếng việt mà quên chụp nên sub luôn nhé:) Há cáo thịt 70k/10 cái Há cảo kimchi 70k/10 cái Há cảo tôm 70k/6 cái. Bánh bao nhân thịt 55k/ 3 cái Bánh bao nhân kimchi 55k/ 3 cái. Bánh cao nhân đậu 55k/ 3 cái. Hình như quán còn há cảo nước 120k 1 tô bự^^
người yêu thích