Lâu lâu đổi gió

Vị trí: quán khá dễ tìm, dễ nhận ra, chỉ cần đi vào hẻm 1 tí là có thể thấy được.🐾🐾 Gửi xe: gần kế bên, có chú hướng dẫn với đưa thẻ đàng hoàng⚘ Nhóm mình đi 4 người: - 4 Flan phô mai - 2 Flan trà xanh - 2 đậu hủ sữa - 4 chè khúc bạch thập cẩm - 10 Takoyaki bạch tuộc phô mai ❤❤❤❤Tổng bill: 221k Flan phô mai: béo, ăn nhiều sẽ hơi ngấy, mấy bạn thích ngọt sẽ cực ưa món này (ăn tầm 2 cái là ổn áp) Flan trà xanh: ăn vào có mùi thơm nhẹ của trà xanh, không ngấy quá như phô mai, ngọt nhẹ Đá được để riêng 1 ly cho các bạn tự điều chỉnh độ ngọt của bản thân nè😉 Đậu hủ sữa: thơm, ăn dễ ghiền cực kì luôn haha🤤. Chè khúc bạch: có miếng đào, nhãn, khúc bạch,... (ăn khá ổn áp luôn nè) Takoyaki: 1 viên là làm chắc lắm, có cả bắp bên trong, ăn vừa thơm, vừa béo, vừa thèm thêm.❤ Cá nhân mình thấy chỗ này ổn áp cực kì. Đây chỉ là 1 vài món trong đó thôi, còn rất nhiều món ăn vặt trên menu mà tụi mình chưa thử hết nữa🙆‍♀️.
1 người yêu thích 0 bình luận