Lẩu khế đỉnh cao trong lòng iem- Lẩu khế Tâm Sơn
Tối nay định bụng mấy chị em đi ăn chân giò ở quán bia Tâm Sơn .
Đến thì thấy mấy bàn kế bên đều ăn lẩu , nghĩ thèm nên gọi lẩu luôn
Em xin đi thẳng vào nhận xét : lẩu khế siêu đỉnh cao đó ạ
1 . Nước lẩu đậm vị chua ngọt , kế vẫn còn có độ giòn chứ k nục như mấy nơi hầm kĩ quá mà e từng ăn . Ở đây ko có váng đậu như các quán khác , thật may là e cũg không mê váng đậu cho lắm
2. Gàu bò thì khỏi bàn , cảm giác dì chủ cắt cho người nhà ăn , đĩa đầy úp ko có chút độn để cho căng đĩa thịt đâu ạ . Mà nó đầy thật sự ấy
3 . Tôm ko có sẵn đâu , nên mọi người muốn ăn phải gọi dặn dì chủ trước . May mắn hnay có bàn đặt tôm nên bọn e cũg ké đc thêm được 1 món . Tôm thịt ngọt lịm , tươi rói luôn. Ở trong hình là bọn e bỏ 1 nửa đĩa vào nồi rồi
4 . Ai nhậu đây chắc biết bát nước chấm muối hành đình đám rồi . Hnay e ms nhận ra nó ko chỉ hạp chân giò mà nó hạp cả món lẩu nữa .
5. Rau nhúng lẩu đầy ắp , đa dạng hơn các quán khác : hoa chuối , rau cải đắng , cải ngọt , rau bầu , rau mồng tơi .
6. Bọn e đi 3 người , quất 2 đĩa gàu đầy , 1 đĩa tôm bự , ko gọi thêm bún hay mì gì hết vì thực sự ngon nên ăn “trâu bò” thế đấy
Em xin phép ko báo giá tiền vì e được mời nhueng chỉ nghe nói “ rẻ rứa”
Add : Quán bia Tâm Sơn - 02Nguyễn Xí - Trường Thi - Vinh
người yêu thích


