Lẩu gà tiềm ngày mưa....
Nay có việc đi ngang q7, vk ở nhà gọi điện kêu thèm lẩu gà tiềm ớt hiểm mua về tối ăn. Mà ta nói ở q7 chỗ lạ có biết chỗ nào đâu mà mua @@.Trời thì mưa tính bấm bụng về gần nhà kiếm chỗ nào bán lẩu bò mua đỡ cho bả ăn thì hên sao thấy chỗ này treo bảng có bán nên tấp vô muôn luôn không suy nghĩ. Lúc đầu thì cũng hơi lưỡng lự xíu vì quán cơm tấm mà lại bán lẩu gà tiềm không biết có ngon ko, cộng với bày trí quán có vẻ hơi lộn xộn. Bếp và chỗ ăn khá gần nhau, ngồi ăn có thể nhìn thấy rõ bếp.
Mà thôi mình mua về nên cũng không sao, đặt 1 cái lẩu gà 4 người ăn được nguyên con gà với giá 179k, giao hàng ra thì rất gọn gàng và sạch sẽ mặc dù chờ có hơi lâu 1 tý, khoảng 20 phút hơn thì phải! Nhân viên cũng khá thân thiện, biết mình ngồi chờ lâu nên có mời 1 ly trà đá. Còn về phần chất lượng thì vk mình khó tính trong việc ăn uống nhưng khen gà ok, nước lèo ngon mặc dù có hơi nặng mùi hồi tý. Nếu so với lẩu gà ớt hiểm mình từng ăn bên Nguyễn Thiện Thuật thì bên đây nhỉnh hơn, chắc có lẽ làm số lượng ít nên đậm đà. Còn cơm tấm thì chưa thử nên không biết, nói chung sẽ ghé ăn lần thứ 2 nếu có dịp ^^
Địa chỉ: Cô Tấm Quán 547 Huỳnh Tấn Phát Q7
Giá: 179k / lẩu, cơm sườn ~ 38k
người yêu thích


