Lẩu gà quá đã!!
Quán nằm trong hẻm, đầu đường là quán lẩu kichi, dễ tìm lắm.


Chan miếng nước lèo lên mặt bún, thêmrau muống, nấm rơm, nấm tuyết, mấy miếng gà luộc nhiều da mà không bị mỡ là ngất liềnnn~~ Ấn tượng với nấm tuyết to oạch, ko có cắt nhỏ ra mà để nguyên cái to luôn hà @@

Chan miếng nước lèo lên mặt bún, thêmrau muống, nấm rơm, nấm tuyết, mấy miếng gà luộc nhiều da mà không bị mỡ là ngất liềnnn~~

Lẩu lá chúc rất rất ngon! Chưa thấy ở quán nào làm nồi lẩu có tâm như vậy ở SG. Nước lèo thơm, béo, ngọt, chua chua, chấm hay ko chấm nước mắm cũng rất vừa miệng.

Gà nướng cũng ngon với các loại nước chấm. Da gà cũng ko bị mỡ, mà gà thì săn, thấm và sắp xếp đẹp mắt.
Quán bình dân thôi mà được vậy với giá cả phải chăng là quá ư đạt! Có điều phục vụ hơi chậm nên kiên nhẫn xíu nghe :))


