"Lẩu Gà Ớt Hiểm" vào những ngày mưa gió có làm bạn ấm lòng🤗
Với những ngày mưa gió như vậy, Làm một nồi lẩu thì còn gì bằng hả mấy bạn 🤤
Quán "Lẩu Gà Ớt Hiểm" trên đường Số 7, Quận Bình Tân, mình thấy quán khá đông nên đã vào thử trải nghiệm.
- Đầu tiên mình nói về không gian quán, hơi chật chội vì để bàn nhiều để tối ưu chi phí mặt bằng🙄, mình ngồi ra sát cái mép thềm cửa, ghế thì rung lắc😄 như vừa ăn vừa chơi mạo hiểm.
- Thứ 2 là không có chỗ giữ xe, phải đi sang con đường kế bên quán để gửi (không biết nhiêu vì người nhà trả🥺, chắc không quá 5k/xe) nên khi mưa lớn chắc chắn các bạn sẽ ướt 😌
- Thái độ nhân viên cũng tốt không thấy có gì phải nói.
- Cuối cùng là về đánh giá món ăn 🤭
🐓Tất nhiên quán món chủ đạo sẽ là "Gà", mình đã gọi 1 nồi "lẩu gà Ớt Hiểm" giá 199K, vị nước lẩu khá ngon thơm nồng vị ớt, nhưng không cay, thịt gà mềm và béo. Chỉ có mì gói ăn với lẩu, nếu có hủ tiếu chắc ngon nữa 🤭.
🐓1 phần "Gà Nướng Lu - Tiêu Đen" giá 159K, mình thấy món này khá ngon, thịt gà ăn mềm, da gà nướng rất thơm kết hợp với vị tiêu đen rất được , thịt gà được ướp vị hơi ngọt nhưng hợp với khẩu vị của mình.
🐓1 phần "Xôi Chiên" - giá 25K, mình là người hảo các món chiên nướng, nên mình thấy món này cũng không chê dc 😆, xôi mềm có chút ngọt nhẹ, lớp ngoài giòn, chấm cùng tương ớt thì bá chấy bù chét.
🐓Cuối cùng là 1 phần xôi cuộn (không nhớ rõ tên và giá) đây chắc là món khó ăn với mình và gia đình, xôi cũng dẻo và thơm, nhưng lạt không nêm nếm gì chỉ để chấm với 1 chén chấm xanh xanh giống lá chanh (hay lá ớt gì đó) với muối. ăn chắc nữa cây là ngán lun rồi, nên nhà chia 1 cây ra 3 cục cho mỗi ng thử tí 😅 chứ thực ra món này là bỏ mứa.
==> Quán ngon, giá ổn
người yêu thích


