Lẩu Gà Lá É Tao Ngộ tại Đà Lạt

Đến Đà Lạt cũng phải thử qua lẩu gà lá é nha. Không khí lạnh nên ăn ăn lẩu khá phù hợp, ấm ấm bên bếp lửa nên cảm giác khá dễ chịu. Ở Đà Lạt, trên đường này cũng có nhiều quán nên mình nghĩ ở đâu cũng sẽ giống nhau thôi, nên các bạn cứ ăn đại, không cần nghĩ nhiều đâu. Điểm cộng: Một phần 4 người ăn là 300k đã bao gồm bún và 1 tô rau, ăn no lăn luôn. Phần lá é trụng vô khá thơm. Thịt gà chắc, nhai rất thích luôn. Điểm trừ: Quán đông lại có ít người phục vụ nên nhiều khi hơi khó chịu do người tới trước có món sau hoặc gọi nước nhưng rất lâu mới mang ra và có khi là quên luôn (điển hình như bàn của mình) Giá cũng ổn áp cho cả hội cùng nhâm nhi.
người yêu thích