Lẩu ếch nóng hổi vào ngày lạnh giá
Đọc được bài review quán trong hội mình lâu rồi mà nay mát giời em mới đi ăn thử. Nói thật lúc đến em cũng hơi lo lắng vì quán khá vắng, chỉ có 3-4 bàn có khách thôi 🙄. Mấy bài review kia thì cứ khen là ngon, quán quen chuyển từ Tống Duy Tân về bla bla các thứ :)))
Em đi 3 người, tuy mấy bài kia review lẩu ếch nhưng em thích lẩu Thái hơn nên gọi 1 lẩu Thái nhỏ, 1 đậu sốt Kangkong, 1 gỏi xoài với 1 gà nướng lá nếp lai rai ăn kèm. Chắc quán vắng nên đồ lên cũng nhanh ạ, tất tần tật như trên bàn kia 😌
Lẩu Thái có vị nước cốt chua cay đậm đà và thơm mùi cốt dừa, suất này hơi ít thịt bò nhưng lại có nhiều tôm, cá lăng, ngao, mực,...🥰 Cá và tôm thì tươi, tôm với mực to giòn ngọt
Đồ ăn kèm có gà nướng lá nếp ăn cũng thơm, thịt gà mềm dai nhưng nướng có vẻ kĩ nên bị khô. Nộm xoài và đậu xào thì ngon, nộm dùng cả hành phi xịn để trộn nên ăn thơm lắm. Còn đậu sốt cay cay tê tê giống mấy đồ ăn Trung Quốc ý 😭 ai ko ăn được cay thì đừng, còn ai ăn được thì để ăn nhậu rất hợp luôn.
Tổng chỗ này 3 đứa em ăn hết khoảng 600k cả nước, tính ra ko quá đắt mà vừa miệng
📍Địa chỉ: Lẩu Mặp - 177A Đội Cấn
người yêu thích


