Lẩu dê Chiều Tà- Long Khánh

Ờ thì... không biết có ai ghiền thịt dê không? Kkk chứ tui là tui mê lắm à nha. Mà không phải chỗ nào cũng ngon đâu. Tui thấy chỗ tui ăn ngon nhất và ưng ý nhất là Lẩu Dê Chiều Tà ở Long Khánh- Đồng Nai nha mọi người. Thịt dê thì khỏi phải bàn rồi, không hề hôi 1 tí nào, tui từng có bạn làm việc ở đây rồi nên về vấn đề an toàn vệ sinh các bạn có thể yên tâm. Mà khoan, dê thì ở đâu không có, mà biết tui ghiền cái gì không? Trời trời, nước chấm nha. Thịt dê mà chấm với chao là perfect. Nhưng mà chaoo ở đây đậm vị lắm nha. Ăn 1 lần là ghiền nhiều lần cho xem. Lẩu thì rẻ mà ngon nữa. Mà được cái tui con gái nhưng ghiền tiết canh kkk. Mà tui thề tui chỉ ăn tiết canh dê ở đây và của ba tui làm thôi ớ. Hề hề.! Tui ăn n lần ở đây rồi. Số món tui gọi nhiều nhất là: Lẩu, Thịt nướng mọi, tiết canh. Bình thường tui đi có 2 thôi. Nên ăn như vậy mà ăn không hết đấy các bạn. Giá thì từ 100k, tui đi 2 người, ăn sml hết 500k. Nếu các bạn là 1 người thích ăn thịt dê thì không nên bỏ qua quán này đâu. Hoặc bạn muốn ăn thử thịt dê xem mùi vị ra sao thì hãy thử ở quán này. Tin tôi đi. Các bạn sẽ ghiền đấy. Tui ghiền gần 6 năm rồi đấy. Hehee. Các bạn mở google map lên sẽ có địa chỉ nha. Ấn Lẩu Dê Chiều Tà là ra nè. Bạn nào quen thuộc Long Khánh sẽ biết nó ở đối điện với Nhà Hàng tiệc cưới Cát Tường (Victoria cũ) đường Khổng Tử nha các bạn. Loveeeeeee youuuu :)) nói chứ m.n có đi ăn nói tui giới thiệu tới nha. Kkk yêu mọi người.
người yêu thích