LẨU ĐẦU RỒNG TẠI SANKALA

SAN KALA TAPINLU - NƠI KHÓ TÌM - LẨU ĐẦU RỒNG (mình gọi vậy vì nồi lẩu khá bắt mắt mình với 2 tay cầm đầu rồng, hiehie) 📌 106 Lê Lai, phường Bến Thành Quận 1 ⏳ 11am-2pm / 4pm-10pm Riêng T5,6,7 mở trễ hơn đến 2am 💵: Trưa: 50k-60k Lẩu: khoảng 200k/người 📲: +(84) 38-213-3188 hotline đặt bàn 🧲: 9/10 điểm về món ăn, nước uống, không gian, góc sóng ảo... Quán đang trong thời gian Soft Opening nên có khuyến mãi 20% đến hết tháng 6. Mình đi 2 lần để ăn trưa và 1 lần dẫn cả gia đình đến ăn lẩu. Nhận xét: • Buổi trưa: trưa có bán cơm phù hợp văn phòng kéo nhau tới ăn mỗi người 1 phần cơm, mì xào hoặc hủ tíu xào chuẩn style HongKong nè mọi người. Cơm: có cơm trứng xá xíu và cơm đùi gà hấp muối mình đã ăn qua và thấy ngon Mì, Hủ tiếu: có hủ tíu xào bò khô hoặc mì xào xá xíu ăn ngon, không nhiều dầu mỡ. Giá dao động từ 60k - 70k/ phần ăn, nước sâm thì có Hà Thủ Ô, hoặc Sâm lạnh chỉ 15k/chai. • Lẩu: 1) Có 6 vị nước lẩu để lựa chọn: riêng mình chọn lẩu gà dừa và lẩu nấm thập cẩm. Note: Nghe nói lẩu gà dừa là món đặc trưng của quán, khi ăn Nhân viên sẽ hướng dẫn cách ăn như thế nào cho chuẩn nữa. 2) Cũng như 1 số nhà hàng lẩu hiện nay (Haidilao, Hutong..) menu gọi món nên tùy theo sức ăn của mỗi người như thế nào. Note: - rau & nấm: có 1 số loại đặc trưng của Hongkong luôn, đặc biệt là Nấm mèo HongKong ngon lắm ạ. - Hải sản: mình order phần Tôm hùm nguyên con vì thích ăn tôm và 1 số chỗ khác cũng không có nhiều. - Thịt viên: có nhiều loại cho mình lựa chọn lắm nha, mà cũng lạ lạ miêng nữa (Tôm hùm viên, bò viên nhân tôm tích) Đặc biệt là các loại viên ở đây dai giòn mà ngọt tự nhiên không theo kiểu pha bột, cắn vô là biết đậm đà vị thịt. - Combo: dành cho những ai chưa biết lựa chọn gì thì cứ vô quất luôn combo Nấm, Thịt hoặc Thịt viên ăn đã đời • Nước: mình uống bạc xỉu uyên ương và hà thủ ô thích lắm mọi người. Vị bạc xỉu uyên ương y như kỳ mình đi Hongkong uống luôn ah. Ngoài ra menu mình biết còn có trà chanh Hong Kong, cacao sữa Hongkong mà chưa kịp thử. NHẬN XÉT CHUNG: • Quán decor đơn giản nhưng nhìn ấm cúng, thân thiện, xanh xanh đỏ đỏ nhiều góc sống ảo cực tốt. • Đồ ăn, nước uống: vừa miệng và 1 số loại lạ nữa. Lẩu thì đương nhiên phù hợp với mùa mưa này rồi. Còn buổi trưa thì lượn qua làm dĩa cơm cũng ok k kém (so với mình mua cơm chiên ở mấy tiệm Hoa cũng 50-60k rồi) • Nhân viên: khá thân thiện và rất nhiệt tình với khách. Các loại sốt để pha ăn lẩu các bạn sẽ đem ra và huớng dẫn tận tình lắm ah. P/S: mình sẽ update thêm hình bên máy bạn mình chụp chưa lấy nữa
1 người yêu thích 0 bình luận