LẨU CÁ ĐUỐI NỔI DANH Ở VŨNG TÀU CÓ NGON NHƯ LỜI ĐỒN 😮😮.
Nghe review lẩu cá đuối Út Mười ngon lắm nên đi thử. Mình đi thì thấy quán khá vắng khách do bên chi nhánh Hoàng Hoa Thám đông khách hơn nên cũng hơi phân vân không biết vào đúng chỗ không 😂.
📍Địa chỉ: 10 Trương Công Định, P. 2, TP. Vũng Tàu, Vũng Tàu
📍Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
📍Giá: 60.000++
✍Về phục vụ: Phục vụ quá kém, mình gọi mực lá hấp mà lại mang ra mực sữa hấp :), mình không chấp nhận nên kêu đổi, ok quán đổi nên mình không bực dọc gì. Lần 2 mình gọi thêm 1kg hàu nướng mỡ hành, lần này hỏi đi hỏi lại mấy lần mặc dù mình vừa gọi món mới có 5phút thôi mà quay qua quay lại hỏi 2-3 lần 🤔. Bàn mình có em bé, mấy bạn phục vụ thấy bưng đồ nóng thì né em bé ra dùm mình chứ 😂, bưng toàn trên đầu nó, mặc dù mỗi lần ra món là mình có nhắc bảo bạn để bàn bên cạnh dùm mình vì có em bé nhưng có vẻ nhân viên ở đây mau quên quá 😂.
✍Về đồ ăn: Lẩu cá đuối ăn tạm được thôi chứ không ngon xuất sắc 🤔, ăn nghe mùi dầu giấm không luôn, gắt cổ quá trời 🤔. Cái lẩu nhỏ cũng nhiều cá nhưng nước lẩu thì không ngon cho lắm, hạn chế giấm 1 tí chứ gắt quá luôn ấy. Nghêu xào lá quế thì nghêu hơi nhỏ mà có mấy con hà 😂, vị nhạt quá, chỉ thơm mùi lá quế là cùng (thua mấy xe ốc trên SG mình luôn ấy nhỉ 😂). Hàu 1kg 3 con mà 200k đó mọi người 😂😂😂, 1 con to, 2 con còn lại nhỏ xíu luôn nhưng đc cái hàu tươi 😂. Mực lá ăn tươi, đc món này ok 😂.
♦Hy vọng quán sẽ cải thiện. Đi ăn cho biết thôi chứ cũng không đặc sắc gì mấy 🤔.
---------------
@nguyenythu
người yêu thích


