Lẩu bò Tí Chuột

Lấy viện cớ dưỡng thương sau những ngày tập gym kinh khủng làm cho long thể bị tổn thương 😂😂😂. Hôm nay, tiếp tục là món #lẩu #bò Tí Chuột nằm số 21 Cống Quỳnh Quận 1. Bởi ta nói tập hoài mà không giảm kí nào cũng có lí do của nó luôn á. Tập xong mệt xong lại đi ăn để lấy sức giảm cân tiếp thì lấy đâu ra mà giảm nổi đây không biết. Tập đều ăn đều nên kg cũng tăng vùn vụt vậy á. Nay mình gọi 3 món: 👉 Trứng non cháy tỏi: món này ăn ok, trứng non ăn vẫn có độ giòn, không quá nhiều dầu mỡ vì mình k thích ăn món nhiều dầu mỡ vì sợ mập. Kaka nói cái câu đó nghe chống chế ghê chưa? Đã ăn rồi thì nhiều dầu hay ít dầu chả mập đúng không? Nhưng quan trọng ngon là được, ngon là được, ngon là được. Điều quan trọng phải nói 3 lần nha các vị huynh đài đệ đệ tỉ muội 😂😂😂 👉Gân bò xào cải chua: khẩu vị thì ok nhưng gân bò thì hơi mềm xíu món này thì không ngon bằng quán bên Hồ Thị Kỷ vì món này gân bò hơi giòn giòn ăn sẽ ngon hơn hay do mình thích ăn vậy. Chứ gân bò mà mềm thì nó không còn nét đặc sắc và cái vị đặc trưng của gân bò nữa đâu nè. Món này mình chấm tầm 6 điểm thôi nha 😀😀😀 👉 Lẩu bò như hình là phần nhỏ mà đồ ăn cũng nhiều nha 2 người ăn là dư sức. Mình nghĩ về phần nước dùng thì đậm đà, đặc biệt mình thấy nước trong không quá nhiều béo là thích rồi :)) Lẩu này mình ăn thấy cũng vừa vặn cho 2 người. Nhưng nếu bạn nào đi vào chỉ ăn lẩu bò thôi thì mình sợ hơi ít á. Tại mình ăn trước 2 món kia nữa nên đến món này là nó vừa đủ luôn. Hao tổn cho 2 người ăn hết 3 món là 356k giá này thì không đến mắc hay rẻ vừa tầm với chất lượng và số lượng tiền chi trả. Đảm bảo 2 người ăn là kiểu “ôi mẹ ơi sao mình ăn như 🐷” 😆😆😆 P.s: Sau hôm nay là tập gấp đôi để ăn ngập mặt mà k mập 😅😅😅 Tự hứa với lòng như vậy chứ biết khi nào thực hiện được đây #laubo #tichuot #anngapmat
người yêu thích