Bò sốt hàu Bohasa có ngon như lời đồn?
Mình biết đến quán là nhờ trên các diễn đàn ăn uống review về món ăn này cực kỳ hot.
Vì vậy mình đã tranh thủ cùng bạn ghé quán thưởng thức có đúng như lời đồn hay không.
Quán nằm trên đường Điện Biên Phủ, gần với trường Đại học Hồng Bàng nên rất dễ tìm.
Nhân viên giữ xe nhiệt tình.
Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn, thân thiện, lau dọn bàn sạch sẽ, sắp xếp bàn cho khách ngồi nhanh chóng.
Lúc mình đến thì quán rất đông (full chỗ bên trong luôn) nên thời gian chờ lên món hơi lâu (tầm 10-15 phút)
Quán chỉ bán đúng 1 món là Sốt bò hàu, chia ra nhiều combo: 1 người (89k), 2-3 người (169k), 4-6 người,.. Tên món là sốt bò hàu nhưng phần mực còn nhiều hơn. Quán cho bơ quá tiết kiệm, chỉ có 1 muỗng bơ chứ không như những chỗ khác sẽ để sẵn 1 hũ bơ nhỏ, khách muốn lấy tùy theo nhu cầu. Thịt bò thái lát siêu mỏng, hàu hơi nhỏ. Phần combo 2 người ăn no vì có ăn kèm với bánh mì. Nước chấm ăn kèm là muối ớt xanh. Mình thấy chỉ hợp ăn với hải sản thôi, nếu ăn chung món này thì không hợp lắm.
Trà chanh, trà tắc đồng giá 15k mà mình thấy ngọt như nước đường vậy.
Nhìn chung về món ăn thì mình thấy bình thường, không có gì đặc biệt và ngon như lời đồn.
Tổng cộng: 200k/ 2 người
Mọi thứ sẽ bình thường cho đến khi mình thấy 2-3 con gián từ một cái lỗ chui lên mà phát hoảng. Các bạn nên ngồi bên trong nhà, hoặc nếu ngồi bên ngoài thì nói quán xếp chỗ nào tránh mấy cái lỗ ra nhé. May mà mình ăn gần xong mới thấy, chứ nếu đang ăn mà thấy thì kg dám tiếp tục luôn.
Đánh giá: 4/10 và sẽ không bao giờ quay lại
người yêu thích


