Lẩu Bò Sài Gòn có gì đặc sắc?

Lần đầu tiên mình đi ăn ở đây, định bụng vào chỗ khác ăn nhưng không gian quán hút mắt quá nên vào thử xem thế nào. Ấn tượng đầu tiên là về không gian quán, đẹp và ấn tượng lắm nè, trang trí đơn giản mà đặc sắc. Trước quán là có 1 quầy để rau miễn phí và nước chấm, có 6 loại như cải thảo, rau muống, mồng tơi... Nước chấm thì mình thấy có để nước mắm và sa tế. Muốn ăn gì thì cứ ra đây lấy. Ấn tượng thứ 2 là chị nhân viên (hay quản lí, mình không rõ lắm) siêu nhiệt tình luôn. Chị giới thiệu các phần ăn, combo đủ các loại luôn. Mình chọn phần lẩu 199k. Về phần thức ăn thì... không có gì đặc sắc cả. Lẩu bò mà mình thấy vị như phở bò á. Đồ ăn thì có các dĩa như trong hình, kèm 2 li nước. Thịt bò ngon, mềm, tươi, ăn thích lắm, nhưng mà 2 người ăn như vậy thì không đủ. Tụi mình quyết định kêu thêm 1 phần bò cuộc phô mai, 6 cuốn/99k. Và mình hối hận về điều này. Phô mai khá ổn, còn bò thì dai nhách, cứng ngắt luôn, có cảm tưởng là nướng lâu quá nên sắp khét hay sao á 😭😭😭 muốn khóc với dĩa đó, tiếc 99k ghê. Mình chỉ ưng không gian quán và cách phục vụ của nhân viên thôi, còn đồ ăn thì chắc sẽ phải suy nghĩ lại xem lần sau có nên kêu combo khác không, vì combo đó khá là ít. 5/5 cho cách bày trí quán và nhân viên. 3/5 cho dĩa bò cuộn phô mai.
người yêu thích