Lẩu Bò quận1
đi 1 thời gian quay lại thì thấy quán vẫn vậy. Vẫn ngon . Vẫn rẻ. Vẫn đông khách. Trước quán có 2 con chó dễ thương lắm. Ngồi ăn mà nhìn nó chơi với nhau cứ như xem phom giải trí. Tầm giá rẻ hơn khu vực. Đi 3 người ăn 1 cái lẫu 6 chao bia 1 cái nghêu hấp mà chưa được 400k. Nói chung mọi thứ ổn với tấm giá này. Quán mở cửa đến khuya nên ăn uống cũng thoải mái. Nhân viên thì tùy người. Có người thân thiện có người không nên không biết đánh giá sao. Tóm lại có dịp đi ngang sẽ ghé qua tiếp
người yêu thích


