Lẩu Bò Nhà Gỗ
Mấy tháng trc dịch có ghé quán vài lần, lần nào cũng đông nghẹt, lúc mới đc pr canh me đi biết bao nhiêu lần mới có chỗ ngồi, có hôm thì hết bàn, có hôm thì mới 19g30 tối tới quán báo hết lẩu--đó là câu chuyện trc kia, còn bây giờ sau dịch trở lại quán bớt đông hơn trc và chất lượng cũng giảm bớt hơn trc. Lúc trc mình đi ăn lẩu chỉ có 2 mức giá 200k lẩu nhỏ-300k lẩu lớn, lần này đi 3 người nghĩ kêu lẩu lớn thì nv nói lẩu lớn 450-500 nha a. Mình kêu còn lẩu 300k là lẩu gì thì nv nói lẩu nhỏ và nói đi 3 ng kêu lẩu 300k đc rồi a-ok fai👌 khi đem lẩu ra thì chất lượng có giảm tí chút so với trc kia, tô rau ít hơn hẳn và topping thì cũng ít hơn trc nhiều, do tình hình chung mọi thứ sau dịch đều tăng chóng mặt nên quán buộc phải tăng giá nhẹ đồng thời giảm chút nguyên liệu xuống, còn về mùi vị thì vẫn như cũ, có điều nhân viên cũng ít hơn hay sao ấy mà phục vụ cũng khá lâu.
người yêu thích

