Lẩu Bò Nghĩa Địa - ấm lòng đêm đông ❄️
🍲 Hi hi hi Chào các bạn mình là cô Trân béo. Mình quay lại với quán Lẩu khá nổi tiếng ở quận 2 - Lẩu Bò Nghĩa Địa
🍲 Do lần đầu tới cũng muốn thử hết món của quán nên mìnu kêu 1 cái lẩu và một dĩa gân xào to ụ (mặc dù đi có 2 đứa, ăn no muốn xĩu) haha. Lẩu và dĩa gân đều có giá 130k 1 món, giá hợp lý ha. Vị nước lẩu thì mình ăn thấy ngon, nêm nếm vừa tuy nhiên thịt trong lẩu khá chán chủ yếu là gầu với mấy miếng thịt sụn ăn hơi ngán xíu. Còn dĩa gân thì to ụ hơi the the vị ổn mình ăn không hết phải gói mang về 😂
🍲 Bữa mình đi sớm nên không đông lắm, chủ yếu là mấy anh mấy chú nhậu lai rai với nhau á haha. Phục vụ ở đây nhanh nhẹn tuy nhiên do phục vụ mệt hay sao nên mặt mọi người khá căng, mà mặt căng vậy thoi chứ mình cần gì cô chú đáp ứng đầy đủ á. À mấy anh gửi xe mặt cũng căng nhưng mà dắt xe dùm tử tế lắm hohi ❤️
_______
📍 Lẩu Bò Nghĩa Địa - 498/6/1 Nguyễn Thị Định, quận 2, HCM.
💰 130k
🌕🌕🌕🌖🌑
người yêu thích


