Lẩu Bò Hẻm 616 Cách Mạng Tháng 8 Q10 có gì Hot ???
Đọc review thấy 5g chiều bán. Nhưng 5g là giờ dọn bàn ghế ra thôi, bắt đầu có lẩu là 5g rưỡi nhé. Kêu nước ngồi uống vừa tám vừa đợi là vừa.
📍Địa chỉ: chạy tới đầu hẻm 616 Cách Mạng Tháng Tám quận 10 là thấy liền (đối diện công viên Lê Thị Riêng)
⚠️ Mọi người ghé đúng số 616 nha, tại gần đó cũng có quán lẩu bò nhìn hao hao vậy...
Nghe nói quán này đã bán được hơn 40 năm nên cũng vì tò mò mà tụi mình đến thử. Chưa từng thấy quán nào mà chưa mở quán mà đã có đông khách đứng đợi rồi.
👉🏻 CẢM NHẬN :
💰 Giá: 170k nồi lẩu 3 người ăn
thịt chỉ đủ 2 người ăn , phải gọi thêm dĩa thịt 60k nữa.
+ 1 dĩa tàu hủ trắng + mì gói (1 gói) + 2 vắt mì + dĩa bánh phở + 2 dĩa rau + 3 nước ngọt
➡️ 280k 3 người ăn
🫕Lẩu : ấn tượng ở chỗ để trong nồi đất thôi , nước lẩu nhạt, không có gì là ngọt từ thịt luôn, phải lấy gói bột nêm trong gói mì bỏ vào.
🥩 Thịt, bò gân, lá xách , đồ ăn này nọ ( đậu hủ trắng, khoai môn, nấm bào ngư, đậu bắp, cải) vừa đủ cho 2 người.
🍵Chao bình thường, không ngon như bên Lẩu Bò Nhà Gỗ.
😱 Không thấy Tàu hủ ki luôn nha.
🛵 Chỗ để xe kế bên luôn. Xe thường thường 5k. Xe xịn như vespa, SH là 7k
🥷🏻 Do quán đông nên phục vụ cũng khá là lâu, gọi gì cũng 2,3 lần.
📌 Không gian không được thoáng mát cho lắm, bàn ghế san sát nhau, ăn xong nồi lẩu toát cả mồ hôi.
✌🏻Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của mình nha .
người yêu thích


