LẨU BÒ ĐẶC BIỆT 616 CMT8

Quán bán duy nhất một món lẩu bò, bán từ lâu lắm lắm rồi bởi một cụ già. Lẩu nấu bằng nồi đất trên bếp than, ăn bằng mấy cái chén sành ngày xưa, nhìn siêu thích. Mình gọi một lẩu nhỏ (120k) hai đứa ăn no lếch đi ko nổi =)) do chú bán phụ đi ngang thấy nồi nước lẩu vơi là châm thêm liền, miễn phí nhen. Nước lẩu ngon, đậm đà. Thịt bò nhiều, mềm, ngoài ra còn có thêm gân, sụn, khoai môn, đậu bắp, nấm, tàu hủ ki nguyên miếng to... nồi lẩu lúc nào cũng nóng hổi, sôi xì xụp, húp trọn vẹn =))) Mình đặc biệt thích nước chấm ở đây. Đó là chao ạ, thơm và beo béo, cho thêm sa tế cay vào, ngon ngất ngây luôn. Ăn chung với rau cải, mồng tơi, rau má. Có thêm 2 vắt mì trứng và 2 gói mì. Có thể gọi thêm gì tuỳ ý, giá siêu hạt dẻ. Mình gọi thêm rau (5k), khoai môn (10k). Trà đá miễn phí nè. Bà bán ngay đầu hẻm 616 CMT8 nha, tầm 5h30 chiều mới bán, nhưng hôm mình tới sớm lúc 4h, lúc bà đang dọn ra, được bà thương, sợ bị đói nên cho ăn sớm =)) tới tầm 10h tối thì hết. ————- Tên Quán: Lẩu bò 616 CMT8 Địa Chỉ: 616 Cách mạng tháng 8, quận 10 (đối diện công viên Lê Thị Riêng) Đánh Giá: 9/10 Tổng Bill: 135k #Ăn_Uống #Lẩu_bò_616_cmt8 #Quan10 #laubo #chuotreview
người yêu thích