Lẩu Bò Cô Tư “chăm gưỡi” hoành tá tràng, thịt thà ngập răng, ăn đã cái nư😭

Quán Bò Nướng Ngói - Lẩu Bò bán kiểu ăn gia đình, trốn tuốt trong hẻm Nguyễn Thiện Thuật ko phải ai cũng biết đâu nghen. Bữa cả nhà t kéo ra ăn thấy ngon quá nên hôm sau rủ tiếp mấy đứa bạn ăn nữa mới review nè kakaka. Ở đây đặc trưng là mấy món nướng ngói, vừa chuyên thêm món lẩu bò nữa. Thường tui ăn cả hai luôn, nướng xong thì tấp liền cái lẩu. Must try: Bò nướng ngói, bò cuộn nấm kim châm, vú heo nướng,... Đa số đồ nướng đều được ướp sốt nên bao thấm, có rau, bún, bánh tráng để cuốn chấm mắm nấm nêm. Ta nói đúng chất miền Tây, ngon lắm mấy má ơi 😭 - Đỉnh nhất trong lòng t vẫn là 1 vote cho lẩu bò nghen. Kêu cái nhỏ 150k mà hổng tin nó hấp dẫn dữ vậy, đem ra tưởng bưng lộn nồi lớn ko đó. Thấy có gân, đuôi, thịt bò, bò viên,... nhiều lắm, nước lẩu thơm, đậm đà, có mướp, củ cải nữa nên kiểu ngọt nước từ xương bò với rau củ á ( đặc biệt là hổng bị say bột ngot nha trùiii) Giá bao gồm rau, mì luôn rồi, khi nào gọi thêm mới tính xiền nhe. - Đi 4 đứa ăn sạch sẽ rồi share tiền tầm trăm mấy một đứa thôi à. Quán theo phong cách gia đình, dọn bán trước nhà thôi cũng hơi nhỏ một xíu, cô Tư bán còn chú Tư phục vụ kiêm giữ xe 🤣 buôn bán vui vẻ, tận tình lắm nha. Giá cả bình dân, ngon miệng, ai mê lẩu bò hay đồ nướng thì ghé ăn thử ủng hộ nha mn 👍🏻 Tui ăn ở đây nha: Bò Nướng Ngói - Lẩu Bò Cô Tư ( 242/51 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3) Giờ mở cửa: 15h-24h
người yêu thích