Lẩu bò chăm gửi, hai chăm có gì.!!!!
Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp ghé mua thử.
📍 Lẩu Bò Xuân Hương
🧲 1307 Lê Đức Thọ, Gò Té - Chỉ bán mang về, ngày bán 700-800 phần, khách xếp hàng mua đều tăm tắp, vào ra liên tục luôn.
Mở bán từ 3h chìu, bán hết nước lèo nghỉ phẻ. Lẩu ở đây ta nói nó nhìu...mua phần 200k mà 3 đứa ăn nín thở. Chị chủ ở đây đúng kiểu hào sảng luôn á.
1 phần bt topping bao gồm: Thịt bắp bò, tim, zú, thăng long, gân, lưỡi, phèo non, sườn, bò viên ....rau và nước lẩu, mì trứng, chao ăn mái thoải luôn. Phần 200 thì được 700g, topping có thêm đuôi bò, khúc nào khúc nấy tròn ủm :))
Nước lèo ngọt thanh húp xì xụp, gắp miếng thịt chấm miếng chao sate, còn gì bằng. hoho.
Đi đúng ngày 27 Tết, quán bán ngày cuối, nghỉ xả hơi mùng 02 Tết khai trương lại. Ta nói trèo đèo lội suối mới đến được đây, mà nhìn cái xe thịt cầm lòng hỏng có nổi, phải năn nỉ Chị chủ bắc cho cái bàn ngồi ăn tại chỗ cho đã cái nư.
Lúc tụi mình về, có xin phép Chị để thả nhẹ rì cái viu mà Chỉ cừ, Ok em iu e ăn thấy ngon thì cứ viết, mà viết phiên phiến thôi chứ chi tiết quá khách ghé đông chị chạy kịp. Trời ơi bả cưng xỉuuuuuuuuuu.
À, Mn có thể đặt qua page của quán để an toàn hơn trong mùa dịch nha.
Link page: https://m.facebook.com/WangLee3122002/
người yêu thích


