CHÁN CƠM THÈM PHỞ TỚI NGAY ĐẠI TIỆC PHỞ LẨU BÒ XUÂN MAI

Với những ai đam mê lẩu các loại, vừa nhúng nhúng topping vừa tám trên trời dưới đất với đám bạn như mình thì không nên bỏ qua địa điểm này nhen. Đây là quán lẩu bò có phở mà mình hay ghé. Chỗ này trước bán bên Nguyễn Thị Nhỏ nổi tiếng lắm nè, sau này chuyển qua bên Hậu Giang, Q6 Với giá 230k phần lẩu cho 3 người ăn no bể bụng nha. Topping thì siêu nhiều và phong phú, nào là thịt bắp, đuôi - gầu giòn - sườn sụn - lá sách - lòng bò - bò viên - gân chữ Y, muôn kiểu topping gộp lại được cái nồi lẩu siêu to khổng lồ. Thịt thái bản to dày, có nhiều lớp vân mỏng, tưởng sẽ khô nhưng không, thịt rất là mọng nước. Lòng bò thơm ngon sạch sẽ không bị tanh, chỗ này mình đi vài quán thấy Xuân Mai là làm được nhất. Bò viên dai dai sực sực, không hề bị bột, viên to chắc thịt. Khúc sau mình có gọi tô thịt tái thêm, thịt mang ra tươi rói, phần này nhúng lẩu, ta nói ngập ngụa thịt ăn bao sướng. Cái này đi ăn lẩu bò chỗ khác đâu có đâu, chỗ này có thêm thịt tái ăn với lẩu là thấy best rồi đó nha Còn bát phở thì Topping y chang trong lẩu, có lòng có gân loại xịn luôn . Nước lèo và nước béo thơm vị thảo mộc lắm nha, hương vị đặc trưng của khu Chợ Lớn, bạn nào thích ăn beo béo thì gọi bát nước béo thêm nhé, free ấy. Mình thì quen ăn phở có trứng gà kèm nên có gọi thêm trứng và chén tiết trứng, ăn vô thấy ngọt béo và bổ dưỡng lắm nha
người yêu thích