Lẩu Bò 30 Năm, NGON BỔ RẺ, bất chấp ví tiền 😬😮

- Địa chỉ : hẻm 616 đối diện công viên thỏ trắng (ở đây rất nhiều quán lẩu bò nên các bạn lưu ý là quán có một chiếc xe đẩy nhỏ xíu nằm đầu hẻm là đúng nhen) Nghe danh lẩu bò ở đây đã lâu, gì mà lẩu bò 30 năm, lẩu bò đầy ấp thịt, đặc biệt là RẺ nữa, thế là tụi mình vô cùng tò mò, mà hơn thế nữa là rất hợp với tiêu chí tụi mình là RẺ MÀ NGON nha. Ngại gì nữa triển thôi 🥳 Hôm nay thứ 2, mà tới quán cứ ngỡ Chủ Nhật á, quán đông lắm, full bàn luôn. Thế là dắt xe lên lề, anh chú gửi xe hỏi mình là có muốn chờ bàn không để chú ghi thẻ, trời ạ thề là ăn lẩu mà chờ là vô cùng hoang mang nhìn quanh thấy ai cũng đang ngồi chờ lẩu 😕. Băng khoăn nhưng mình vẫn hạ quyết tâm ngồi chờ thử, thế là xuống xe, tưởng được ngồi chờ , ai dè đứng sát vách tường như bị phạt trong lớp á, bạn gái mình lúc đó cũng hơi ngại, vì mọi người ngồi trên nhìn tụi mình hơi nhiều, thấy hơi ngại tính bỏ về lấy xe đi ăn chỗ khác thì có một cặp trước mình được vô nhận bàn, mặt mình ??? ai dè là lẩu bò còn một khu bàn phía trong con hẻm nữa, anh giữ xe bảo giờ em có ăn hem, cặp kia vô rồi em chờ tí nữa là có bàn à, thế là cũng tiếc 5k giữ xe, cũng tiếc vì tới mà chẳng lẽ không ăn đc, thế là lại ra đứng chờ, may hay sao á chờ tầm 3p nữa là có bàn liền 🥺. Vô ngồi thì chao ôi bên trong con hẻm vẫn đông khủng khiếp. Mấy cô dọn cho mình 1 bàn ngồi ngoài, hên là ko chui vô nhà ngồi. Nhìn chung thì quán lề đường nên không được vệ sinh lắm nghen, hai đứa cũng phải dặn lòng lắm mới không phàn nàn gì nà. Ngồi hơn 5p thì mới có người tới order, tại quán đông mà nhân viên cũng ít, nên hai đứa cũng ráng chịu. Do đói quá, sức ăn hai đứa cũng quái vật, thế là order cái lẩu lớn, thêm hai lon 7up. Rồi kể từ đây công cuộc chịu đựng bắt đầu, các bạn có hiểu cảm giác ngồi chờ trong hư vô với cái bụng đói, lý trí bảo bình tĩnh nhưng cái đầu thì cứ than trời ơi không ? 🤣🤣 Đói đói đói ..... bực bực bực..... nóng nóng.... điệp khúc cứ vang lên , 5p 10p 20p nồi lẩu mới đc ra lò 🤤 Phù phù hạnh phúc lắm á, nhưng tới 1 giai đoạn khác đau đớn hơn là ngồi chờ lẩu sôi, combo bếp than + nồi đất mình tưởng nó mau sôi ai dè lâu lắm mấy bạn tầm gần 10-15p mới sôi á, hay do đói nên thời gian qua lâu nhỉ 😥 , đến khi sôi chội ơi thịt thịt nhiều ơi là nhiều, hạnh phúc vỡ oà, gắp mì hủ tiếu vào chén , chan nước, chiến thôiiiii 😝 Đánh giá nồi lẩu, cá nhân mình thấy nước ở đây ngọt và rất là thanh, ăn nó cứ có cảm giác healthy làm sao á. Ăn một hồi mới suy nghĩ ra là do thịt ở đây không có quá nhiều mỡ đa số là thịt nạt thôi, khoai môn ở đây không được chiên như những chỗ khác, nên nước lẩu ăn không bị béo và ngấy, ăn xong cổ họng và bụng không bị khó chịu nà. - Rau ở đây thì tương đối ít, chỉ có ít rau cải với ít mồng tơi thôi. - Hủ tiếu mềm bạn phải kêu thêm nhé, và tính thêm tiền á, mà rẻ lắm nên hem sao đâu - Chao chấm thì mình thấy nó ngon lạ thường á, kiểu chấm với thịt rất hợp và nó có vị đặc trưng nha, chả biết diễn tả thế nào nhưng nó rất ngon nhé 😳 - Phục vụ thì mình thấy mấy cô bận thật á, nhưng vẫn khá vui vẻ khi mình order thêm đồ ăn - Thịt mình thấy hơi dai 1 tí , nhưng gân và tim thì rất là mềm và ngon Tổng thiệt hại : 190k ( 1 lẩu lớn, 1 đĩa hủ tiếu, 1 lon 7up ) Bạn gái mình ồ 1 tiếng lần đầu tiền trong đời ăn quán NGON VÀ RẺ đến như vậy, tụi mình đã hiểu tại sao quán lại đông đến vậy, phải đánh đổi đến thế để được ăn rồiii 🥺 Quán rất bình dân, phù hợp với túi tiền của sinh viên học sinh, rất đáng với đồng tiền công sức chờ đợi của các bạn nhé 👍 Lưu ý: các bạn nên đi ăn sớm, mình đi vào 8h nên kết quả đắng lòng như trên, ở đây 9h30 là hết đồ ăn rồi nha nên các bạn cân nhắc. Cuối cùng, quán không thích hợp với mấy bạn mặc áo sơ mi nha, vì combo bếp than + nồi đất + đông người cũng đủ khiến bạn đi tắm rồi 🙌 . Một quán lẩu bò lâu đời tại trung tâm Sài Gòn, hết sức hài lòng luôn, mọi người hết tiền thì nhanh chân đi ăn đi nhaa, ngon lắm đó 🥳🥳🥳
người yêu thích