Lẩu Băng Chuyền Hong Kong cũng đáng để thử!
Được cái ăn bình thường chán rồi nên vc em cũng muốn đi ăn lẩu băng chuyền cho thay đổi không khí xíu.
Do hơi "không thiện cảm" xíu với Kichi, nhưng thôi vẫn muốn thử lại với cái kiểu băng chuyền này xem như nào thì thấy qcfb + vài bài riviu khen của chỗ này 🤔🤔
Thôi thì cũng thử xem như nàoooo.
---
Hôm đầu tiên đi ăn:
- Ngồi gần cuối băng chuyền nên cũng hơi ít đồ trên băng. Bù lại nhờ nhân viên gọi bếp làm riêng khá nhanh.
- Em chọn nc lẩu riêu thì thấy có riêu nhưng hơi nhạt, nc lẩu thái bên chồng em đậm đà đủ vị chua cay ngon hơn.
- Đồ ăn khá ưng, đầy đủ, thịt bò, rau, mì, viên nhúng,... Đồ ăn ngay thì cũng có món như nem cuốn, phở cuốn, miến xào hk (ngon),... gì nữa không nhớ.
- À nữa là viên nhúng thì có cả đậu hũ phô mai và viên gì màu cam có trứng ý. Khá ngon.
- Tầm 9h thì có tráng miệng là hoa quả và sc nếp cẩm.
Nói chung là món ăn ok và phục vụ cũng nhanh nhẹn, thân thiện.
Mỗi tội là k nhiều loại bia rượu để chọn. Bởi chồng em thích ur khi măm lẩu.
** Giá: 2 xuất 199k + 1 chai soju 99k = 497k.
---
Lần ăn thứ 2:
Khi đặt bàn cũng tỉnh hơn là bảo cho em ngồi đoạn đầu băng chuyền.
- Chọn nc lẩu thái rõ ràng là đậm đà và ngon hơn rồi.
- Đồ ăn ổn hơn, có cả bắp bò, tôm, mực, ... nói chung nhiều hơn vì ngồi đầu băng chuyền nên lựa chọn dễ hơn.
- Tráng miệng thay đổi, caramen khá ngon. Bàn 4 người mà mình em em măm 5 hộp vì ngon.
- Nhân viên vẫn vậy, nhanh nhẹn và thân thiện.
** Hôm nay tỉnh hơn. Em mang rượu nhà đi uống ngon hơn. Phí mang rượu bt là 50k/ lít. Em mang chai bé nên phí là 30k.
Giá: 4 xuất 199k + phí rượu 30k.
---
- Thêm nữa là chỗ ngồi thoải mái. Mỗi ng một nồi nhỏ. Ngồi bàn to cũng vậy.
- Giá thì hình như đang có km là buổi trưa là 169k, tối là 199k không vat.
- À nữa. Hình như đặt bàn hoặc check in thì đc tặng coca.
Nói chung là khá ok. Vote nên thử ạ.
---
🔎 Lẩu băng chuyền Hong Kong
📍 Địa chỉ: 104 Toà B6 Nam Cao, Hà Nội
người yêu thích


