Lẩu băng chuyên, ăn là ghiên, cứ muốn đi ăn hoài liên miên

Tự dưng đói đột xuất, nên muốn đi ăn liền buffet. Chọn ngay lẩu băng chuyền Kichi Kichi ăn cho đã cái bụng.

Với lại được tận tay lấy mấy phần dĩa chuyền chuyền này, cảm giác cũng thật thích! :)
Giá vé Buffet là 169k cho cả ngày (chưa bao gồm VAT và nước uống), ngồi ăn bao lâu cũng được, từ khi người ta mở cửa đến khi đóng cửa cũng ok luôn! :))

Buffet chưa có nước trong đó nên phải gọi thêm ly Trà teapop - Curacao 49k
Đơn giản là soda, nhiều ga, mát lạnh để ăn lẩu cho đỡ ngán, khiến ăn nhiều gỡ tiền thôi! :)

Bạn mình thì uống Nước chanh dây 35k, được lọc sạch hột luôn!


Mình chọn là nước lẩu nấm.

Bạn mình thì chọn nước lẩu Xuyên tiêu.

Mặc dù là lẩu băng chuyền nhưng khi dọn ra là mang ra phần này nữa: có đầu cá, khoanh cá, thịt bò, tôm, dồi trường, mực, bạch tuộc và ếch!


Giờ thì nhúng lẩu ăn thôi nào!
Có nút công tắc cho ta tự điều chỉnh độ sôi, nên thật tiện lợi!




Có rất nhiều dĩa, chụp 1 vài em nguyên liệu cho các bạn coi nè! Mình thì thích ăn hoành thánh, nấm và thịt bò!
Nói chung các phần nguyên liệu ở đây thì đa dạng: nấm, rau, thịt bò, mì, bún miến thì nhiều và ra liên tục. Hải sản thì ra với cường độ thấp lắm!

Mình có sở thích là đập thêm 1 trái trứng vào cho ăn beo béo nữa nè! :)



Chín rồi thì gắp ra chấm với sốt nè! Ở đây có 1 loại sốt thôi, nhưng thú thực ngon lắm! Hết thì cứ bảo nhân viên rót thêm nhé!
Ngoài ra nước lẩu cũng vậy, ăn xong đổi vị khác ăn tiếp cũng đc. Tha hồ ăn, chỉ sợ bụng không chứa nổi thôi!

Thịt bò ở đây bò ngoại nên đúng ngon, ăn nhiều vô kể! Thành ra chiến tích của 2 đứa tham ăn nè, dĩa chồng dĩa, cao chót vót! :)

Tham ăn, no đến vỡ bụng luôn! Tung hóa đơn tính tiền lên cho các bạn tham khảo nè!
Cảm thấy ghiền Kichi Kichi rồi! Lúc đi ngang qua thì thấy mùi hơi nặng, nồng nên không thích lắm, nhưng khi đã ăn rồi là mê điêu đứng luôn! Lần sau nhất định phải đi ăn tiếp mới được! :)


