Lập team oánh chén hàng "Bún đậu mắm tôm" NHẮC LÀ THÈM khu Ngõ Trạm
Chắc bún đậu mắm tôm là món ăn hoài mà không chán của mình, lúc nào cũng trong trạng thái thèm bún đậu quá trời luôn.

Thấy bún đậu ngõ Trạm được nhiều người khen nên mình cũng quyết định lập team đi ăn thử liền.

Quán ở gần chợ Hàng Da, địa chỉ cũng khá dễ tìm, không vất vả cho lắm. Không gian có trong nhà và ngoài trời, khá thoáng mát nhé.

Mình gọi 3 xuất đầy đủ và mâm trong ảnh cả trà đá và xin thêm bún là 230k nha.

Tính ra mỗi người khoảng 70k nên giá có phần hơi cao ạ nhưng bù lại rất đầy đặn, ăn xong no căng bụng luôn ý.

Suất đầy đủ bao gồm: đậu rán, chả cốm, thịt luộc, dồi, bún, giả cầy. Đặc biệt ở đây có thêm măng chua ngâm ăn khá ngon.

Đậu rán vừa phải, ăn mềm, bản thân mình sẽ thích đậu giòn chút nữa ăn sẽ ngon hơn.


Chả cốm cũng mềm và nóng, miếng rất dày cắn ngập răng luôn nha.


Đĩa thịt lợn với dồi rán khá đầy đặn nha, bên dưới có độn măng chua ăn ngon lắm ạ.

Thịt lợn được thái lát vừa phải, siêu nạc nên mình rất thích.

Dồi rán thơm phúc, ăn khá ngon nha.

Giả cầy mình ăn thấy ổn, nêm nếm vừa miệng. Ăn kèm bún hơi nhạt chút nên mình thấy ăn riêng sẽ ngon hơn.

Ăn cũng khá mềm, ít mỡ nên khi ăn không bị ngấy chút nào luôn.

Mắm tôm pha thơm, mỗi tội hơi mặn chút xíu, pha thêm đường ớt sẽ ổn hơn.

Chắn chắn sẽ quay lại đây nếu tiện đường ^^. Chúc các bạn ngon miệng nhé!


