Lập team "bào nhẹ" BUFFET LẨU BĂNG CHUYỀN "bạt ngàn" đồ nhúng xịn xò phố Nam Cao
Chào các bạn lại là Vân Anh đây! Bữa trước mình cũng có review quán lẩu băng chuyền này rồi mà nay đi ăn lại thấy còn ngon hơn hôm trước cơ các bạn ạ :> Quyết tâm review lại cho các bạn nè!
Lẩu băng chuyền Hong Kong
Địa điểm: 104 tòa B6 Nam Cao
Thời gian: 11:00 - 14:30
Hotline: 02437473333
Facebook: https://www.facebook.com/laubangchuyenHK/
Quán nằm ngay mặt tiền tòa Golden Armor Nam Cao.
Không gia rộng rãi.
Có bàn to cho gia đình hay nhóm bạn cùng ngồi. Đặc biệt là bàn to thì mỗi người vẫn có 1 bếp lẩu riêng nhé!
Không gian trang trí đơn giản nhưng vẫn sang trọng nên đi ăn cùng đối tác hay đồng nghiệp đều ok nha!
Mình đến từ khá sớm còn chưa có ai chuyền vẫn còn chưa chạy cơ. Mà nhà hàng thấy mình đến là chuẩn bị đồ đưa lên truyền ngay, băng chuyền được lấp đầy đồ ăn trong phút mốt luôn ^^
Nếu trước kia thèm ăn lẩu cứ phải rủ rê lôi kèo người này người nọ đi cùng thì giờ không cần nữa ^^ Đi ăn lẩu băng chuyền 1 mình thôi cũng oke chẳng sao cả:>
Trên chuyền thì có rất nhiều món nhưng sau khi đã có kinh nghiệm đi ăn từ lần trước thì lần này mình chỉ tập trung vô mấy món yêu thích như cá hồi, thịt bò vì mình là team yêu thịt :'>
Cá hồi tuy thái miếng bé nhưng trên băng chuyền có rất nhiều cá hồi tha hồ lấy không phải lo tranh cướp của ai đâu! Hơn nữa miếng cá cũng nhiều thịt, tươi ngon chứ không bị vụn hay toàn mỡ như những chỗ buffet khách mình từng ăn.
Thịt bò phải nói là cực xuất sắc! Thịt tươi rói, ít mỡ nhúng lẩu cực hợp.
Xúc xích phô mai siêu ngon, béo ngậy cực kì mê. Mỗi tội tìm trên băng chuyền không thấy đâu thế là phản ánh với nhân viên xong được bạn ý bê ra 1 đĩa siêu nhiều luôn hehee. Phải công nhận là nhân viên ở đây ngoan ngoãn nhiệt tình dã man.
Bạch tuộc tươi lắm giòn giòn mà ngọt thịt không phải kiểu đông lạnh đâu.
Món tôm này lấy ra ăn chơi chơi 2-3 con thui chứ mình không khoái lắm vì lười bóc. Cơ mà ăn thấy tôm tươi chắc thịt không bị bở ổn áp lắm nhé!
Suýt thì quên món tủ khi đến đây của mình :))) Lần trước đến ăn đã chết mê món salad này rồi. Rau củ tươi, sốt ngon bên trên có ca trứng cút rồi rắc trứng cua nữa cực đinh luôn. Đến salad cũng ngon như này thì thực sự khó giảm nổi cân vì Lẩu băng chuyền HongKong quá ^^
Mình chọn nước lẩu thái. Nước lẩu ngon lắm nhé, chua cay vừa vặn nhúng hải sản hay thịt bò đều bon miệng cả.
Bạch tuộc chín ăn giòn ngọt lắm nè.
Tôm tươi cực nhé.
Ở đây có sốt chấm me cực đỉnh, hơi chua chua chấm thịt hay hải sản đều ngon.
Mình tui ăn hết nhiêu đây và vẫn còn tiếp tục chưa ngừng lại =)))))
Ăn lẩu xong thì có buffet tráng miệng 0đ luôn nè! Bình thường đi ăn là tráng miệng sẽ bị charge thêm phí hoặc giá sẵn khá chát nhưng ở đây buổi trưa giá chỉ 179k tối thì chỉ 209k và không có VAT! Quá hời luôn!
Bánh cũng siêu ngon nè. Bánh tart hơi ngọt phần chanh leo bên trên chua chua cân bằng lại vị nên ăn thấy vừa vặn cực.
Rủ hội cạ cứng đến đây thưởng thức lẩu đi nè ^^