Lập hội “rồng rắn lên mây” chill sương sương ngắm phố phườngggg
Quán này “núp lùm” trên tầng thượng lầu 7 trong toà nhà gần Hàng Xanh á (tui được bạn chỉ lên đây é). Mới vô gửi xe dưới hầm là chú bảo vệ ghẹo vui ời “đi nhậu sớm dữ dị con” =)))))
Lên tới nơi đúng kiểu bất ngờ luôn í, view bao quát gần 360 độ, gió mát rười rượi, ngắm hoàng hôn phố sá lên đèn ta nói hết bài luôn. Đã vậy đồ ăn ở đây còn ngon vlll. Nhậu là chính, nhưng lấp đầy chiếc bụng đói là mười nên gọi món phủ phê tí :)))
Nhâm nhi sương sương 4 món: hàu đá lửa, cơm chiên tôm thái, dẻ sườn bò nướng, ếch cháy tỏi vs thêm bình cocktails uống “dui dẻ”. Cá nhân tui thấy đồ ăn món nào vị cũng vừa miệng, đặc biệt cái hàu đá lửa lạ lạ đó giờ mới thử.
Cuối cùng tính bill chưa tới 1tr nữa, theo tui đánh giá thì khá hạt dẻ luôn í. Ăn uống no nê chia ra hổng có bao nhiêu hết chơn. Quá hợp lí cho mấy đứa buổi chiều tan làm ko muốn về nhà, chỉ muốn đi chill nhưng số phận là 1 con “đỗ nghèo khỉ” như tui đây 🤣~~
📍 Quán Đá Lửa - 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh (gửi xe tầng hầm bấm thang máy lên lầu 7 nhoa~~
0 người yêu thích
0 bình luận