Lấp đầy "CHIẾC BỤNG KHÔNG ĐÁY" với món TOKBOKKI nóng hổi ở ngay khu Đống Đa
Cứ tầm chiều tan làm là bụng lại réo liên hồi, phải rủ ngay 2 đứa em trong công ty ra cô Huyền đóng họ. Giới thiệu cho các bạn nha. <3

Quán ăn vặt của cô nằm sâu trong ngõ nhưng khá dễ tìm. Quán nhỏ thôi nhưng nhiều món lắm, chè chén đồ ăn các kiểu. Mình với mấy đứa em gọi tokbokki, kimbap và trà thái để ăn nhẹ.

Tokbokki cô làm đầy đặn, nóng hổi, tok mềm mềm, chín tới, ăn ngon phết. Ở trên mặt còn được rắc thêm chút vừng làm cho bát tok thêm dậy mùi.

Nhưng điểm trừ là cô làm không đều tay cho lắm, hôm mình ăn cô cho hơi nhiều đường nên sốt bị ngọt quá mức hic.

Nhưng cô bán hàng luôn luôn niềm nở và nhiệt tình, nếu là thế hệ học sinh của Đống Đa vàng hoặc Tô Vĩnh Diện thì chắc chắn ai cũng biết quán này luôn.

Trong mỗi bát tok có xúc xích và chả cá nữa mà chỉ có giá 25k thui

Kimbap chiên giòn rụm còn nhiều nhân nữa.

Sau đó là rít thêm một hơi trà thái nữa thì cứ phải gọi là no nê luôn.

Chúc các bạn ngon miệng. ^^


