Lang thang tìm bò lá lốt núp hẻm có nắm nêm siêu ngon
Ngoài chỗ thường đi là khu Lê Thị Riêngm thì Sói thường ăn bên này nữa. Không ồn ào chen lấn như bên LTR vì đa phần thấy người ta mua dìa không hà, nên ăn uống cũng thoải mái hơn. Chỗ ngồi cũng sạch sẽ nữa :D. Chịu......

Đầu hẻm có cái biển hiệu vậy nè, quẹo dzô....

Chạy dzô tầm 30m là thấy cái quán sáng sáng liền hà.

Ở đây mình gọi món gì cũng sẽ có combo rau rợ + bún + bánh tráng + mắm nêm như vầy.

Đặc trưng ở đây là mắm nêm rất ngon luôn, bạn nào ăn qua ở đây rồi chắc cũng sẽ ấn tượng với nó thôi :D.

Đây là phần Bò lá lốt - 40k và phần Bò mỡ chài - 40k.
Order xong quán mới nướng hâm nóng lại luôn... kool.

Bên trên có đậu phộng giã nhuyễn và mỡ hành nữa... beo béo ngon ngon.

Một miếng bò cũng vừa vừa à, cuốn 1 cuốn 2 miếng là ngon :D.

Rau rợ rất tươi và đa dạng, tha hồ nha.

Thêm bò dzô là sẵn sàng :D.

Chấm kèm mắm nêm là ngon lành luôn.

Bò nhúng giấm - 85k.
Này là dĩa bò để nhúng nòe.

Đặc sắc nhất là cái chảo giấm nhúng bò, có trứng gà nữa ngon cực.

Trước khi bật lửa mình đánh đều lên nghen.

Vừa sôi lên là sẵn sàng òi nha.

Bỏ bò dzô nhúng đều tay.

Vừa tái là chiến thoy :P.

Chấm ngập mắm nêm là ngon rực luôn.

Cái nước giấm sau khi nhúng húp cũng ngon lắm nha, đừng bỏ lỡ :P.
Túm lại là đây là một quán thuộc dạng cũng ngon 9/10 mà Sói biết tới, giới thiệu bạn Sói liền liền hà mà đứa nào cũng ukie hết :D, nhớ thử nghen.
Sói.


