Lang thang phố cổ ăn bánh tráng Sài Gòn siêu ngon
Hôm trước đang láng thang trên phố cổ, thấy xe đẩy bánh tráng trộn và bánh tráng nướng Sài Gòn ngay đầu phố Cầu Gỗ trông bắt mắt cực kì nên ghé vào ăn thử xem sao.

Bánh tráng trộn và nướng ở đây đều đồng giá 20k, nếu thích ăn thêm nhiều hơn có thể gọi lên đến 30k là thoải mái.
Tủ đồ gọn gàng, sạch sẽ trông sặc sỡ rất bắt mắt người qua lại ý.
Bánh tráng ở đây topping cũng giống nhiều nơi thôi, nhưng mình thấy khá là chuẩn vị Sài Gòn.
Bánh được bóp đều mềm dai, trộn đều với topping ăn ngon phết đấy nha.
Còn bánh tráng nướng cũng không kém phần long trọng, đầy ú ụ nhân. Nào là hành tươi, hành phi, tôm, trứng, thịt băm..
Đã vậy ở đây thay thế xúc xích bằng lạp xưởng siêu ngon luôn ý mà giá có 20k.

Mỗi người ăn một cái là vừa xinh.
Xe hàng này cũng khá là đông khách. Tuy không phải xếp hàng đợi, nhưng cũng hết lượt khách này đi khách kia lại đến, làm không nghỉ tay luôn.


