Lang thang dạo phố ăn vặt thôi nào các cậu!!!
❤Vào mùa đông rồi mà SG vẫn còn những cơn mưa bất chợt, và bất chợt vào đêm khuya. Sáng dậy cảm thấy thật mát lạnh và đói bụng 😆😋
💯Đói thì mình làm gì, sao không rủ team đi phá đảo các món ăn ở SG nhỉ. Hôm nay tui đem đến cho các bạn thêm một địa điểm thú vị để các bạn có thể add vào list phá đảo hàng ăn SG nhá
🍀🌻Hôm nay tụi mình đi loanh quanh trong con tim SG với không khí thật dễ chịu, bèn bị thèm gì đó để nhâm nhi uống và món gì đó để ăn cho đỡ buồn miệng, lướt đi lướt lại thì lướt ngay qua quán TRÀ DÂU này thật sịn sò 😍
😪😢Về đánh giá đầu tiên và cũng là điều đầu tiên m.n để ý đến là chỗ ngồi đúng hong nè, quán xịn lắm mà mỗi tội nằm trong hẻm nhỏ, chỗ ngồi chỉ đủ cho 3-4 người ngồi tâm tình thôi, có lẽ vì khuyết điểm này nên quán đã ưu tiên hơn cho việc mua đem đi hay order qua các app
😋📌Đến phần món ăn món uống, làm sao có thể bỏ qua không rì viu cho các bạn được. Đồ uống rất vừa, không quá ngọt cũng không quá béo, trà dâu ở chỗ này mùi vị rất đậm đà nha, trà sữa thì cũng ok vị không béo lắm. Tiếp đến là món ăn, tụi mình kêu theo combo chỉ 49k thôi mà nhiều như vậy luôn ròi á các bạn, kêu combo thì có đủ mọi loại luôn, ăn không bị ngán, và đặc biệt quán có kèm thêm vài miếng dưa leo ăn cho đỡ nóng bù lại cho đồ chiên nữa á.
👉👉Mọi người nghĩ tụi mình đi như thế thì tốn nhiều lắm sao, nhưng không nhé. Chỉ có 103k thôi mà 3 đứa tụi mình cảm giác no rồi á. Giá thì rẻ bèo dành cho học sinh sinh viên, còn chất lượng thì khỏi bàn, duyệt nhá!!!
✅Thiết nghĩ đây là 1 địa điểm mới lạ cho các bạn trò chuyện cùng nhau nếu có chỗ ngồi, còn không thì chúng ta cũng có thể ghé qua để thưởng thức thử hương vị này. Không tệ đâu các cậu❤
người yêu thích


