lang thang cuoi tuần

Sau một tuần áp lực do công việc nên hôi anh em bạn bè rủ nhau đi làm vai chai cho thoai mái. Lang thang đến khu phố ẩm thực vĩnh khánh đê tìm kiếm cái gì mới lạ. Vừa qua khỏi cổng chào tí xíu thì đập vô mắt mình la hình ảnh của chú heo. Vừa ngầu vừa có độ chất. Vay la cả bọn kéo vào thử. Vừa thấy khách là nhân viên liên đến chăm sóc và hướng dẫn minh đi gửi xe. Đặt đít xuống ngồi thi mấy e mang menu ra cho mình. Nói chung cung định làm vai chai thôi vừa uống săn tiện xem đá banh. Sau khi order xong các món thi chi đợi tí xíu la đây đủ món ăn va đồ uống. Sau khi thưởng thức thi rất oke con gà đen. Vị bia hoà lẫn với vị syrud theo công thức của quán, cộng thêm vài món nhấm nháp lai rai. Còn đươc khuyễn mãi bình shisha ( mình ko hút nên kk biet mùi vị ra sao ma nghe bạn minh khen ngon vị thơm) Giá cả đã ok công thêm viêc đc hương nhieu combo khuyễn mãi.
13 người yêu thích 1 bình luận
moc an
Mộc An 10/01/2020 lúc 02:12
hấp dẫn nhỉ :)))
Trả lời
AK-0938881737

AK-0938881737

Level 1 10/01/2020 lúc 09:00
Kéo hội toi thuong thưc di em