Lang thang chợ đêm Phú Quốc

Tối nay lang thang chợ đêm Phú Quốc, tui mới phát hiện điều mình bỏ lỡ khá là lâu ở nơi này. Dọc đường từ khu cổng chào vào gần ven bến tàu, hai bên là hàng quán bán đồ hải sản khá tươi, món ăn cũng khá phong phú và hầu như những món ăn đặc trưng PQ hàng ngày từ sáng đến chiều ở vùng đảo thì đều hiện diện ở khu chợ đêm này hết. Đầu khu chợ là những hàng xiên nướng nho nhỏ chủ yếu bán chân gà, hột gà, lá lốp cuộn và xúc xích nướng, vào sâu chút là các hàng quán bán hải sản tươi sống, giá hơi cao nhưng tui thấy có cái món mà theo tui thấy các bạn ăn không sợ bị chém là gỏi cá trích PQ. Đây là một món đặc sắc ở vùng này, các bạn nên thử và giá trung bình khoảng 120K/phần (phần khá nhiều, nếu cuốn thêm rau, bún... thì hai người là lưng bụng luôn). Hai bên đường tập trung nhiều các xe kem cuộn, với tiếng lạch cạch gõ vui tai lắm. Đặc biệt nếu bạn ghé lại mua, người bán họ vui thì họ gõ lạch cạch theo âm điệu nhạc của quán kế bên luôn (cái này khá hài và vui nhộn nghen). Mấy cái quầy bán bánh tráng nướng, trứng cút nướng hay bánh mì bơ nướng với thịt xiên ở đây có vẻ là thu hút khách du lịch nhiều nhất vì các các mem hay bu bu zô coi, chợp hình (có tui) và giá tương đối là dễ chịu. Càng đi về phía khu cảng ngay bến tàu thì tập trung các quán ăn nhậu về đêm, hoạt động ca múa nhạc ở đây cũng tưng bừng hơn ở khu đầu chợ, hai bên chia ra hẳn: khu bờ sông là khu ăn uống, khu đối diện là khu bán các loại hải sản khô, đồ trang sức, bánh kẹo.... Đi đến đây thì tui mỏi chân quá, nên lội bộ ra đi tìm quán bia ngoài chợ uống giải khát rồi về ngủ rồi.
0 người yêu thích 0 bình luận