Lãng mạn cùng ELSOL MEAT&WINE

#beefsteakreview Còn hẳn 15 ngày nữa mới có lương nhưng hôm nay vẫn rủ rê nhau đi ăn "sang nhẹ" 1 bữa tại ELSOL MEAT&WINE. Chả qua là mình có đam mê về thịt bò đặc biệt là các món steak, nên mình có ý định sẽ dành 1 tour review nhẹ các quán ăn có Steak vừa túi tiền. (thật ra là mình cũng đã ghé nhiều quán rồi, nhưng toàn lo ăn không có chụp hình lại nên giờ sẽ đi lại từ đầu) Và nơi đầu tiên mình ghé đến là ELSOL MEAT&WINE, một nhà hàng steak nhỏ nhỏ sang sịn khá nổi tiếng nằm ở ngõ 140 Võ Thị Sáu, Quận 3. Mình đến quán lúc trưa trời trưa trật khi cái nắng 3 mươi mấy độ ngày chủ nhật (tức), hên là vào quán máy lạnh mát xỉu, ngồi thôi không cần ăn cũng thấy vui rồi. Mình đi buổi trưa quán khá sáng, mình nghĩ nếu buổi tối sẽ lung linh và đẹp hơn, romantic lắm. Ban đầu mình định đến chỉ ăn Steak nhưng được bạn nhân viên giới thiệu Combo trưa tiết kiệm hơn và cũng có món Steak trong maincourse và được dùng kèm thêm 2 món khai vị, soup với tráng miệng mà giá khá ok, ăn bữa trưa chiều tối không phải ăn mì gói. Theo Menu thì có 2 set 139k và 179k cơ bản thì 2 set không quá khác nhau chỉ là set 179 có nhiều options món ăn hơn trong maincourse và dessert. Mình đi 2 người gọi 2 phần 179 và tổng cổng được 4 món khai vị (nhiều quá mình không nhớt hết tên, có kebab, salad, cá phile chiên), 2 soup (Soup Bò và bí đỏ), 2 món chính(chắc chắn phải có steak bò 100g của mình ăn kèm khoai tây nghiền và bạn mình thì ăn sườn heo BBQ (ăn sườn cho xíu cầm gặm hay gì, :') ) và 2 tráng miệng (buồn là tráng miệng bánh trứng nướng quán hết nên mình phải gọi 2 phần Lava chocolate) Về khẩu vị thì nhìn chung các món khá vừa ăn đặc biệt là steak dù mình ăn chín kĩ nhưng vị bò vẫn khác ngọt và không bị dai. Có cái là do tụi mình ngựa đợi lên hết toàn bộ đồ ăn mới ăn, để chụp hình, bầy hết 2 cái bàn của người ta, nên nó bớt nóng, chứ lúc mới mang lên chắc sẽ ngon hơn. Có 1 điểm trừ nhỏ mình thấy là Soup bí đỏ hơi mặn một xíu so với khẩu vị của mình, còn đứa bạn lầy lội của mình thì nó chắc có tình yêu to lớn với nước mắm Việt Nam nên lêu sao Salad lại trộn sốt chanh dây, mayonnaise mà không trộn nước mắm ngọt (quỳ với nó luôn). Món tráng miệng thì mình hơi ngạc nhiên vì nó khá ngon vì thường mình ghét ăn Choco nhưng món Lava choco của quán thì mình ăn thấy ngon và ăn sạch sẽ, kk. Nhìn nó khá giống món bánh mà mình coi trong Master Chef của Mĩ, nên mình giả bộ mình là siêu đầu bếp giám khảo... Về thức uống thì mình không có nhận xét gì vì hôm đó mình tự đi xe máy nên không thể uống rượu hay cocktail chỉ uống nước ép 50K thôi. Nhưng menu drink thì khá đa dạng, chọn là hơi phân vân luôn. 1 điểm CỘNG to bự cho quán là các bạn nhân viên ở đây rất thân thiện, đặc biệt là chú bảo vệ, trời gần mưa chú đã lấy nón Bảo hiểm và áo khoát ngoài xe cất giúp mình. Nói chuyện, hành động cũng rất hiền và chu đáo. Đánh giá chung: Thức ăn: 9/10 Không gian 8/10 - đi buổi tối chắc sẽ ấm áp, lãng mạn hơn. Phục vụ: 10 tròn nha. Vị trí: 8.5/10 - Đường Võ Thị Sáu 1 chiều đi kẹt xe mà tức á. Giá cả; 8.5/10, với phần ăn nhiều món như vậy thì giá vậy là rất ok. Tổng điểm: 44 nha. rất thích hợp để ghé đến nhé. Đợi mình đi ăn một vòng steak rồi nhất định sẽ quay lại. À hi vọng lúc đó sẽ có bồ để đi cùng, chứ đi với đứa bạn đòi ăn nước mắm, phá hỏng cả cái không gian romantic của người ta. Nhà hàng ELSOL MEAT&WINE, 140/2 Võ Thị Sáu, Quận 3 nhé. Qua ngã tư Hai Bà Trưng 1 xíu là tới. Cảm ơn mọi người đã đọc. Cảm ơn Admin đã duyệt bài. loveall
người yêu thích