Làng cổ Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội
Làng cổ Đường Lâm nằm ở huyện Sơn Tây, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng trên dưới 40km. Đường Lâm là quê hương của Ngô Quyền và Phùng Hưng nên được gọi là “đất hai vua”. Cho đến Hiện nay, làng cổ Đường Lâm vẫn lưu giữ được những nét đặc trưng cơ bản của một ngôi làng ở Bắc Bộ với cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình,… và 956 ngôi nhà truyền thống. Năm 2006, làng cổ Đường Lâm trở thành làng cổ đầu tiên ở nước ta được Nhà nước trao bằng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Bạn có thể đến tham quan làng cổ Đường Lâm bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất là mùa lễ hội và mùa lúa chín.
Có nhiều cách di chuyển đến Đường Lâm, lần ấy mình đã chọn đi bằng xe bus, xuất phát từ bến xe Mỹ Đình tuyến 71 với giá vé 14k, lên xe và bảo bác tài cho dừng tại cổng làng là được. Lượt về cũng tương tự như thế.
Đến cổng làng, bạn cứ thoải mái đi bộ dọc dọc vào trong và tự do tham quan nhé, chẳng cần mua vé gì đâu nè. Bạn có thể thu thập thông tin và ngôi Làng ở các quán cóc ven đường, chỗ bán bánh gai, chỗ bán chè lam,... đó là kinh nghiệm của mình.
Ăn gì ở Làng cổ Đường Lâm?
Lần đấy mình dừng uống nước ven đường làng, rồi ăn chè lam và bánh gai... thế là no luôn, nên mình không ăn cơm trưa nổi :))
Chơi chán rồi thì mình lại thong thả đi bộ ra cổng làng bắt xe bus tuyến 71, về lại bến Mỹ Đình.
...
Chuyến đi của mình đến Đường Lâm chưa tới 100k ạ :))
Vài thông tin chia sẻ với cả nhà, có thể mình chưa khám phá được hết ngóc ngách ở đây, vì mình đi một mình, với cũng không có nhiều thời gian ở lại, lần tới quay lại nhất định mình sẽ tìm hiểu thêm về ngôi làng thú vị này ạ!
#BellBeooreviewd— tại Làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây.
người yêu thích


