Lần đầu trải nghiệm 1985 tea house

Sau đây là một chút cảm nhận của mình khi tới 1985 Cafe. Phải nói bánh ở đây ngon nhất những chỗ mình đã từng ăn, bánh Matcha đậm vị trà xanh Nhật, bánh Việt quất thì ban đầu thấy hơi chua nhưng về sau mình ăn lại thấy rất ngon. Trà thì rất thơm, ngon, trà nóng mình kiu trà xanh Nhật có thêm hoa ( được refill 1 lần nha), trà lạnh thì như trà gạo rang ( cũng được refill bằng 1 chai trà lạnh khá xinh). Còn trà sữa than trẻ cũng khá đỉnh nha. Các bạn nhân viên siêu dễ thương, chu đáo nữa. decor dễ thương, đơn giản, yên tĩnh, mấy bạn đến đây học cũng được, trò chuyện tâm tình cũng được
người yêu thích