LẦN ĐẦU TỚI QUÁN VÀ CŨNG LÀ LẦN CUỐI 😪😪.
LẦN ĐẦU cũng như LẦN CUỐI mình đến quán này vì cách phục vụ khinh người của "chị" phục vụ :) :) .
Do con bạn mình nó nhầm lẫn với quán nó ăn, mà bữa đó quán nó ăn lại nghỉ mà nó không nhận ra, hỏi nó lại "Chắc chưa" nó nói "Chắc màà" .
Thôi kệ, định bụng dô ăn tô sủi cảo rồi đi mua đồ. Do chú chủ quán người Đài nên không biết tiếng Việt 😂 nên có một bé ra phục vụ. Mình hỏi rất đàng quàng, mặt dù biết là bạn đó nhỏ tuổi hơn mình "dạ chị ơi mình có trà đá không vậy chị" , "chị" trả lời với khuôn mặt khó chịu như không muốn phục vụ tụi mình :) "HẢ, TRÀ ĐÁ HẢ, NÈ" đem ra cái bình trà để cái đùng trước mặt :) . Rồi đến phần gọi món ăn, một phần mình nghĩ là "ờ, gọi sủi cảo ăn cho lẹ" rồi đinh ninh trong đầu là giống với những chỗ bán sủi cảo như Hà Tôn Quyền thôi, má ơi ai dè, "chị" đem ra 2 dĩa nhìn như há cảo hấp liệng xuống bàn "cạch, cạch" rồi quay quắt 360 độ đi dô :) . Mình với con bạn chắc 100% là ăn 1 dĩa còn 1 dĩa đem về rồi đó :) . Rồi 2 đứa nghĩ chắc Canh sủi cảo mới là đúng sủi cảo nước, nên 2 đứa quyết định kêu 1 tô ăn thôi, vì ăn dĩa kia không no mà ngán với 2 đứa muốn ăn cái gì có nước dô cho ấm bụng, với lại trời cũng đang mưa, để đi ăn quán khác thì cũng lười quá :( ."Chị" kiểu ngạc nhiên "HẢ, THÊM 1 PHẦN CANH SỦI CẢO HẢ" rồi nhăn mặt đi vào :) . Ủa, tụi mình ăn tụi mình trả tiền mà "chị" :) .
•Về khẩu vị thì sủi cảo hấp và nước đều giống nhau, đều cùng 1 loại sủi cảo với nhân bên trong là hẹ và thịt bằm, sủi cảo nước thì 2 đứa ăn thật sự không quen và không ngon thật vì nước dùng nghe mùi kiểu khai khai 😂😂. 3 món được món bánh hành là ổn 🙂.
Vì là lần đầu đến quán nên không biết sủi cảo người Đài làm khác hoàn toàn với những sủi cảo mình hay ăn 😂. Và cũng không biết được quán có một "chị" phục vụ khinh "người trẻ" hơn "chị" đến như vậy :) . Em nhỏ con chứ không có nhỏ tuổi nha "chị" :) .
👊Địa chỉ: 40 đường số 55, p. Tân Tạo, Q. Bình Tân (né :) )
người yêu thích


