LẦN ĐẦU THỬ TÀU HỦ ĐẶC BIỆT Ở BÌNH THẠNH
( dạo này mình có nhiều trải nghiệm mới gê)
---
Quán: Cô Ba An Lành - Tàu hủ, sữa đậu nành
Địa chỉ: 88 Trường Sa, Q. Bình Thạnh.
Menu mình úp kèm bên dưới nha.
Đang chạy ở bờ kè thì bị mắc mưa, cái quán xinh xắn này đập vô mắt nên ghé vô thử. Do không biết ăn gì nên gọi các món sau để ăn thử, nhân viên cũng khá nhiệt tình vui vẻ:
- Tàu hủ truyền thống sương sáo, hạt sen
- Tàu hủ ngoại quốc bánh flan, phô mai
- Tàu hủ đá lá dứa, cà phê
- 1 Nành bơ size nhỏ
Về hương vị, mình thích tàu hủ truyền thống nhất. Kiểu tàu hủ mấy cô hàng gánh hay bán nhưng thêm topping sựt sựt ăn vui miệng. Trời đang mưa lạnh nên ăn tàu hủ nóng thì đã lắm.
Bưng ra nóng hổi, ăn ấm cả bụng.😍
Cái tàu hủ ngoại quốc ăn lạ lạ, vẫn là tàu hủ nhưng vị như pudding ấy, mà mình thích nhất flan phô mai trong dĩa này =)) béo ngậy à. Này thì hơi ngọt nên bỏ đá nhiều vô nha.
Cái nành bơ ( đậu nành xay với bơ) cái ly mình 28K là ly nhỏ mà mình thấy nó chà bá nên uống hông hết! Cái này quán xay với bơ nhiều nên uống thấy mùi bơ, kiểu như bơ dằm đậu nành ấy, cơ mà với mình cũng lạt nên vẫn phải xin đường =))))))))) mình ăn uống đậm dữ lắm.
Cái tàu hủ đá bồ mình ăn nên mình ko rõ, chỉ thấy nó Ăn hết sạch 😂
Không gian thoáng mát ngồi bờ kè nghe nhạc chill chill.
Có đầy đủ trên mọi app tại thấy dán logo quá trời nên đặt giao về nhà ăn cũng được ấy!
người yêu thích


