Lần đầu ra Phố Đi Bộ HN trải nghiệm lễ hội Halloween
Lần đầu ra Phố Đi Bộ HN trải nghiệm Lễ Halloween
---
Nãy giờ up tù tì mấy bài review rồi 😅 bài này bài cuối hôm nay vì giờ mình lên xe đi Sapa rồi.
Hôm nay là ngày đầu cũng như lần đầu mình ra HN, và điểm cuối cùng trong hôm nay mình đi là phố đi bộ này.
Điều đầu tiên ấn tượng với mình là nó to khủng khiếp, kiểu phố đi bộ ở SG không bằng cái đinh luôn ( huhu nói ra tủi thân nhưng mà thiệt sự). Mình chỉ có 1 ngày thứ bảy ở HN để trải nghiệm được PĐB, lại gặp ngay lễ Halloween nên ở đây đông cực. Mình không biết những tuần khác có đông vui như vầy hông? Nhưng mình cực kì ấn tượng luôn.
Ở đây có mấy dàn bán quà lưu niệm Hà Nội, xong tới một dàn bán Tò He 20k/ con. Mình mê tò he lắm mà ở Sài Gòn giờ kiếm khó như đãi cát tìm vàng, chỉ có Tết ra đường hoa hoạ may mới có. Vậy mà ở đây nhiều vô kể luôn, đủ hình đủ dạng.
Có nhiều hoạt động kinh doanh trà chanh, đồ ăn vặt, vẽ chân dung, bán bong bóng.. trải dài cả con phố.
Mình còn thích cả việc các band nhạc, nhóm nhảy, patin này nọ biểu diễn ở đây, mình còn đứng coi ảo thuật nữa. Mấy cái này ở PĐB trên SG không có nhiều như vậy đâu 🥺
Mình mua cốc sấu 20k/ ly rồi ngồi ven vỉa hè xem mng đi chơi. Hôm nay Halloween mọi người hoá trang nhiều lắm. Các bé ở đây được ba mẹ đầu tư cho chơi Halloween cực xịn. Ở SG chỉ có vô Bùi Viện mới thấy mng chơi Halloween mà toàn là người lớn uống bia này nọ thôi, ra đây thấy mấy bé nhảy nhót các thứ vui dễ sợ.
--
Hôm nay mình đã có một trải nghiệm khá thú vị ở Hà Nội, hơi tiếc vì tới qua tuần mình mới về lại HN và không còn ngày để đi PĐB 😭😭
#hanoicogivui #riviuvn #hanoi
người yêu thích


