Lần đầu mình viết Review có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nhen!
Mình đi lúc đầu tháng 5 mà nay mới có tg rãnh viết lên đây, cảm giác mấy tháng trời ở nhà tránh dịch giờ đc bung lụa rất là tuyệt. Đi VT bao nhiêu lần mà bây giờ mới nhận ra VT đẹp đến vậy, cũng nhờ các bạn trong group mà mình có động lực khám phá thêm nhiều nơi ở đây.. Chứ hồi đó toàn ra tắm biển, ăn, rồi về :)))
🕍 Khách sạn mình ở là Phoniex (3 sao), trên đường Lê Hồng Phong gần bùng binh to. Tuy không có hồ bơi nhưng phòng ốc rất sạch sẽ, dễ thương. Có phục vụ ăn sáng, theo mình thấy thì thức ăn cũng đơn giản thôi, tương xứng với giá tiền.
Giá phòng cuối tuần tầm 600K. Cuối tuần các ks full phòng hết r, nên book đại phòng ở đây ai ngờ với giá này mình thấy khá hài lòng.
➡️➡️Lịch trình 2 ngày 1 đêm
☀️☀️Ngày 1:
➖Khởi hành lúc 9h sáng tới nơi 12h trưa checkin khách sạn xong là tụi mình đi ăn bánh khọt góc Vú Sữa và tiếp tới là lên ngọn Hải Đăng tham quan chụp hình các kiểu
📍Về bánh khọt: Chắc vì quen r nên cứ đi VT là ghé đây ăn không ah, vị khá ok, mà ta nói lâu, vô ăn là chấp nhận đợi. Các bạn biết quán nào ngon nữa giới thiệu cho mình nhé! 😉
📍Về ngọn Hải Đăng: Đương nhiên mọi cung đường đều rất đẹp rồi nè. Tuy nhiên trời khá nắng rồi mưa thất thường nên cbi thêm phụ kiện nhen. Ai cũng lên chụp hình đông lắm nên đi sớm để thoải mái pose dáng mà k bị vướng nè.
➖4h chiều, bọn mình ghé bãi biển cho em bé tắm biển.
➖5h về lại ks tắm rửa nghỉ ngơi r lại lên đồ đi ăn tối. Tụi mình quyết định ăn ở Ốc Thiên Nhiên nhưng tới trễ có xíu hết bàn nên phải vào Cơm Nêu, Cơm Nêu thì ăn nhiều lần rồi nên vẫn cứ là ngon... Chắc nhiều bạn thắc mắc s k có ảnh review món ăn, Huhu ăn đã cái miệng r mới nhớ chưa chụp ảnh lại mng ơi, ta nói đi đói rung người, quán thì đông nên món ra lâu, ra món nào cả nhà quất liền trong 1 nốt nhạc, phần vì có em bé nhỏ nữa íh 😂😂
❌❌❌ Ăn xong mặc dù còn no nhưng vẫn quyết định đi ăn ốc đêm cho đã cái mỏ. Có nhiều quán dự định nhưng đi ngang chợ đêm ốc trên đường Thuỳ Vân thì mắc giống gì làm biếng tấp vô luôn, ta nói bị chém tơi bời, mà ngon k nói, đằng này ráng ăn mà ăn k nổi. Bay 1chai (5món). 10h rồi, Thôi về cho em bé ngủ :)))
☀️☀️Ngày 2:
➖Ăn sáng tại khách sạn.
➖Sau đó tụi mình cho bé đi bơi ở hồ bơi DIC trên đường Thuỳ Vân. Hồ bơi to sạch, giá vé 90k/người. Có thể đi thẳng ra biển bơi thoải mái nà.
➖Trưa về lại ks thay đồ, soạn Vali check out và đi ăn rồi về lại SG
Tụi mình lại tiếp tục tới Ốc Thiên Nhiên, vì nghe mng review quán rất ok. Quả không sai, Hải sản rất tươi, cả đám ăn no nê mà giá lại rất hợp lý.
➖Ăn xong tiện đường ráng kiếm cho được con hẻm Trần Phú mng hay chụp ảnh sống ảo. Hehee gần đó qá chừng chổ chụp lên dễ thương lắm nà!! 🥰🥰
Hết rồi nè...!
Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ cùng với những trải nghiệm mới cùng với bạn bè, gia đình hay 1 nữa của mình nhé! 🥰🥰
#thanhrivew #reviewvungtau #vungtau
người yêu thích


