Lần đầu ăn tại quán Tokori với người yêu!

Kỉ niệm 1 năm ngày quen nhau, tìm kiếm mãi, lướt fb mãi thấy quán này mọi người thả tim quá nên quyết định book luôn mà cứ lo lo k biết có vừa ý k.

Đặt 7 giờ tối, mà vì hồi hộp quá nên 6 giờ rưỡi đã mò tới. Đến nơi, bước vào trong thì sự lo lắng giảm còn 40%, quán trang trí đẹp, ấm áp, với Mèo nhà mình thì lại thấy lãng mạn, khen mình khéo chọn chỗ.

lan dau an tai quan tokori voi nguoi yeu! - anh 1

Mở menu mà cứ lúng túng k biết chọn món j, có bạn trai lại tư vấn nhiệt tình, nên cuối cùng mình cũng chọn đc món. Gọi set nướng, rau củ nướng, lại thêm lẩu, ăn no quá chừng. Mèo mình ăn mà cứ tấm tắc khen ngon, làm mình cũng thấy sướng rân, bao nhiêu lo lắng lúc đặt bàn chọn chỗ bây jờ tan biến hết, keke!

người yêu thích