Lần đầu ăn Bún Bò Thố Đá tại nhà hàng kiến trúc Pháp cổ kính có từ năm 1958 😆

🇻🇳🇻🇳 VIET VILLAGE 🇻🇳🇻🇳 📍 15 - 17 Đinh Tiên Hoàng p. Đa Kao q.1 ⏰ 7:00 đến 22:00 🇻🇳 Chất lượng nhà hàng và phục vụ : - Nhà hàng rất đẹp kiểu vintage xưa cũ cổ kính ,bạn nào mặc áo dài hay đồ vintage vào đây chụp là xuất sắc lắm nha - Ngôi nhà này đã có mặt ở Sài Gòn từ 1958 đến nay và kiến trúc kiểu Pháp nhìn rất sang trọng ,bề thế . Đó là điều làm vài lần mình đi ngang đều thấy ngại ngại vào sợ " đau túi " 😩 . Nhưng hôm nay đến thì mới biết giá cũng không đắt cho bữa ăn xịn và không gian đẹp thế này đâu 🇻🇳 Chất lượng món ăn và giá cả : Chị mình đã từng đến đây và recommend cho mình món Bún Bò Thố Đá với lại món này đang giảm 10% nữa 😆 . Thế là mình gọi : Bún Bò Đặc Biệt ( 85k ) : uiiii thố này có hẳn một cây giò chìa nhìn hoành tráng mlem mlem lắm luôn ,các loại thịt đầy đặn. Nước dùng ở đây ngọt thanh ,bạn nào ăn đậm đà như mình thêm xíu nước mắm nha Bún Bò Truyền Thống ( 62k ) : thố này là đầy ắp thịt ,sụn bò ,huyết và giò heo như tụi mình vẫn hay thấy Thố Giò Chìa ( 60k ) : gồm 2 cây giò chìa ống và chìa tăm . Giò chìa được rút từ sườn chứ không phải là xí quách nhiều thịt lắm ,chấm nước mắm sa tế cắn ngập răng ghiền luôn 🤤🤤🤤 - Tổng bill cho bữa ăn hoành tráng trong không gian nhà hàng xịnnnnn vậy là 305k ( mình up hình bill phần hình ảnh nha ) . Riêng mình thấy không đắt vì thố bún chất lượng thế này bên ngoài giá cũng same same rồi . Lại còn được chụp hình sống ảo 😆😆😆 Nhất định sẽ quay lại để chụp hình và thử các món khác nữa !!!!!
người yêu thích