Làm rể...miền Tây

Nếu bạn là người sống lâu năm ở cái đất Sài Gòn này, có dịp về miền Tây chơi thì bạn hãy nên thử đi một lần cho biết....Với những gì đã từng trải sau khi làm rể lâu năm, thì điều mà khiến bản thân thích thú nhất mỗi khi về vùng đất miệt vườn này đó chính là: con người & ẩm thực ở nơi đây... Miền Tây đa phần làm nghề nông, trồng lúa nên người dân tính thật thà, chất phác, đôn hậu.... Hiếu khách & nhiệt tình vốn là nét đặc trưng của người xứ này, hồi xưa mới về mình còn ngại ngùng...giờ thì câu trước, câu sau sáp vô là hết luôn mấy xị rượu 😄 nếu bạn có để ý em nào dưới này thì nên tập uống chút ít gọi là, không thì mới chào anh chào chị, chưa kịp chào phụ huynh mà xỉn quay xe luôn thì cũng kỳ.... Nói về ẩm thực thì rất đa dạng & đáng để bạn trải nghiệm....Vùng này là vua các loại mắm, rất nhiều hải sản nước ngọt như cua đồng, ba khía, ốc, lươn,v.v.., cái nữa người miền Tây ăn rau rất nhiều nên vì thế mà một mẹt lẩu của họ rất phong phú các loại rau, mà ở Sài Gòn nhiều khi ít thấy như rau nhút, điên điển, bông súng..v.v..! Bên cạnh đó những món như bún cá, bún cua, bún nước lèo rồi dừa thốt nốt - nhất định bạn phải thử một lần vì nó là điểm nhấn ở nơi này.... Kết lại, làm rể miền Tây có cái gì đó rất thú vị....thú vị từ con người, món ăn cho đến không khí ở đây. Nếu ngày nào đó cuộc sống quá căng thẳng, thì bạn nên tạm xa Sài Gòn ồn ào náo nhiệt vài hôm, hãy thử "sống chậm" một lần ở nơi này nhé 🙂
0 người yêu thích 0 bình luận