LÀM BỮA LÒNG LỢN TẤT NIÊN KHÔNG? =)))))
Mát giời tự nhiên thèm ăn lòng thế chứ nị, phải alo ngay cho mấy ông anh rủ đi ngay. Quán này mình đóng họ cũng lâu rồi nhé, ngay gần nhà nên thèm là lại ra ăn :)))
Bọn mình đi 4 người gọi 1 set lòng tổng hợp, 1 thịt dải chiên, 1 nầm chiên, 1 canh tiết với 2 bát cháo lòng không, 2 nậm rượu ngô như ảnh 😌
✅ Về khen:
Nhìn chung đồ tươi, dồi mỡ độn nhiều mỡ nên ăn ngậy mà không ngấy. Gan nếp dẻo ngon, mỗi tội quán lại đang hết hàng nên mỗi đứa được ăn có 1 miếng 😞
Mình thấy đỉnh nhất là thịt dải chiên với nầm chiên. Nầm giòn sần sật được áo một lớp bột mỏng giòn tan 🥺 còn thịt dải thì cực chắc và ngọt thịt, đẫm tỏi chiên ăn thơm ngọt vch luôn 😭.
Cuối bữa mấy anh em gọi thêm 2 bát cháo lòng không nhân ăn cho ấm bụng =))) cháo có nhân là 25-30k nhưng không nhân chỉ 15k/bát thôi. Hạt cháo nở tơi, mình dặn làm đặc nên họ làm bát cháo đặc quánh luôn 🥺 ưng thế
Ngoài ra rượu ở đây khá êm =)) rượu ngọt nhẹ, thơm dịu 1 xíu mùi ngô và rất êm. Uống nhiều chắc cũng ko đau đầu đâu anh em ạ 🤣
✅ Điểm trừ:
Có vài miếng lòng bị đắng, đang ăn ngon xong hụt hẫng vãi 😑
Phục vụ còn ngơ ngác, ít nhân viên.
Mắm tôm pha chưa ngon, phải tự pha thêm đường, chanh ớt các thứ vào mới tròn vị được 🤷🏼♀️
Đồ khá đắt so với mặt bằng chung, tính ra mỗi người phải tầm 200-250k. Nếu uống rượu thì còn hơn nữa 🤔
Nói chung quán này phù hợp đi ăn gia đình hay mời các sếp vì không gian kiểu nhà hàng sang chảnh, lịch sự và sạch sẽ. Còn lại ăn kiểu dân dã thì không phù hợp lắm đâu ha :)))
📍Địa chỉ: Sơn Lòng Lợn - 259 Kim Mã
người yêu thích


