LẠI MỘT BÀI REVIEW ĐI XEM PHIM

Hey mọi người, hôm trước mình vừa review xem phim CGV ngày đầu trở lại sau dịch được rất nhiều bạn ủng hộ. Cái hôm đó có bạn nhắn hỏi mình là phim Nắng có hay hông? Mình nói là mình khá không thích KMT nên chưa coi, nhưng nyeu mình thì muốn đi coi nên mình sẽ cân nhắc đi thử. Xong nha, vô tình mình thấy Rạp Lotte Cinema có khuyến mãi phim nắng 50K. Ok, giá bằng CGV nhưng mà KHUYẾN MÃI 1 VÉ TẶNG 1 LY NƯỚC XỊN nè 🤣🤣 Trời ơi lúc đó không biết cái ly nó sao nhưng kiểu hí hửng đi làm về rồi đi coi. Do làm công ty ở quận 11 nên mình chọn suất 20:00 ở rạp Phú Thọ. Lần đầu tiên mình coi ở đây đó mọi người. - Rạp ko có ai 😭 có hai đứa mình và hai bạn bán vé. Bạn bán vé kiểu như chiều giờ em mới gặp khách ấy cái bạn đó dui mừng phấn khởi :)) không quên tư vấn mình coi phim để lấy cái ly. - 1 vé được 1 ly, cái ly có topper là ly cố định tặng nha, nhưng nếu trên kệ có mấy ly của phim khác thì cứ đổi nha. Ly nào cũng được 😅 mà rạp này k có ly đẹp. Mỗi Frozen là ổn nhất nên mình lấy. - Tốn 100k cho 2 vé xem phim và 2 cái ly free => ổn Xong chờ đợi, lại đi gắp thú 🤣🤣 kiểu cái nghiện đinh vào người nên ko thể cai nghiện được. Lại ăn 4 con ở đây. Máy ở rạp phim khá dễ gắp nha, cứ lựa con gần thành mà gắp. - Rạp ko bật máy lạnh, nóng chảy mỡ. Rạp có 2 đứa nên ngồi đâu củng được :))) ko có bị dán ghế như bên kia. À, còn về phim thì với mình nó dở nha :)))))))) coi chiều nyeu thôi. Chứ dở lắm. Chưa hết, do mình ra là cũng đóng cửa rồi nên kiểu như ko có bóng người nào. Đã vậy cái toà nhà ác ôn kiểu như biết sợ cái chơi tắt đèn mở đèn xong tắt xong mở. Sợ quéo cả đít lên, may mà có anh bảo vệ chỉ đường chứ thang cuốn nó khoá hết trơn. Tức :))))) Hết review rồi.
người yêu thích