Lại là Phúc Lộc Thọ cho bữa trưa văn phòng - Đỗ Xuân Hợp, Quận 9
- Mình không có giới thiệu gì đâu nhen, trưa mà phải ăn cơm ngoài thì mình nghĩ tới Phúc Lộc Thọ, tại gần công ty, lên mấy app giao hàng là hiện ra, mấy quán khác phải kiếm kiếm tìm tìm. Cơm không rẻ xíu nào. Mình đặt cơm sườn là rẻ nhất ở Phúc Lộc Thọ rồi đó, thịt ba chỉ hay gà còn mắc hơn cả cơm sườn, huhu.
- Phần mình đặt là cơm sườn + 2 món (canh rong biển và trứng chiên), cơm thêm nữa là tổng bill 64k, chưa tính ship. Cơm ăn ổn, mình là con gái mà phài gọi combo như vậy ăn mới no á, hộp bình thường cỡ 35k có xíu cơm hà, ăn cầm hơi. Canh rong biển thì ngon nè, có cả canh khổ qua nữa nhoa mọi người.
- Nếu ai đặt ship ăn trưa giống mình thì nên lưu ý. Giờ cao điểm, lỡ đói mà muốn ăn liền liền là hơi mệt. Giờ ăn trưa mình toàn phải đặt trừ hao trước 30’ hoặc 45’ lận, giao mới kịp để ăn trưa. May là mấy anh shipper còn hối hối á, chứ gặp mình mà đi mua đứng ngơ ngơ chắc đói xỉu.
122 người yêu thích
0 bình luận