| LẠI LÀ MÌNH VỚI CHUYÊN MỤC REVIEW QUÁN CAFE |

Mình vừa phát hiện ra quán mới mở khu vực Đê La Thành, phía Hoàng Cầu, quán mới chưa có biển tên nhưng anh chủ bảo tên là QUÁN MỘT NĂM - địa chỉ Số 1 ngõ 318 Đê La Thành. - Về không gian: Quán 3 tầng với nhiều bàn đôi, ba, ghế cao, các bàn còn lại là bàn dài, sofa.. Nói chung tả phí lù phù hợp đọc sách, làm việc, offteam bạn bè các thứ. Tầng 1 có góc sân nhỏ, tầng 2 có khu ban công rất là chill nhé, tầng 3 thì là khu vực ngoài trời, thoáng, rộng và thấy cả trăng luôn nhưng mùa này ngồi thì lạnh lắm, đi 1 mình thì càng lạnh hơn 😞 nếu các bạn ko hút thuốc thì ngồi ở khu vực quầy bar rất ok, chill chill gần gũi như đi uống rượu ở pub vậy :)))) nhiều góc sống ảo lắm luôn là nhiều sách nữa, cực nhiều Doraemon, Nữ Hoàng Ai Cập, Conan, đủ loại.. - Về đồ uống: Menu ngắn, đơn giản nhưng vẫn đủ cafe, nước ép, 1 số món đặc biệt của quán như Trà đen dứa, socola ( NÊN THỬ HUHU NGỌT THƠM LẮM)... Giá cũng khá mềm 30-50k, decor đẹp, trông đơn giản nhưng bắt mắt, sang. Quán đang chạy softopening nên bill mình >50k được tặng 1 đồ uống bất kì huhu 100 điểm. - Thái độ phục vụ: Mình đến vào những ngày chạy thử nên thấy khá là ok. Nhân viên nhiệt tình chu đáo tuy nhiên đôi khi nói hơi nhỏ hoặc do mình nặng tai 🤦‍♀️ - WIFI: Mạnh, ổn. - WC: Cực kì rộng cực kì rộng và thơm. - Điểm trừ: Tớ chưa tìm được, chắc phải trải nghiệm thêm.
người yêu thích